Review sách Coraline
Review Coraline – Neil Gaiman
Coraline là một cô bé dũng cảm đến đáng kinh ngạc, một cô bé thích khám phá những nơi mới. Cô sống tại một căn hộ mà bên dưới có 2 bà cô Spink và Forcible và ông cụ với đàn chuột tập xiếc ở tầng trên. Vào một ngày, bố mẹ Coraline biến mất, họ bị bắt cóccccccc. Phải, đúng như vậy. Coraline đi qua một lối đi tối tăm dẫn đến căn nhà hệt như căn hộ cô đang ở, không, phải nói là giống như đúc. Ở đó cô gặp được cha mẹ khác, họ có hai chiếc cúc trên chỗ mà đáng lẽ ra là mắt. Mẹ khác muốn có cô, muốn cùng cô chung sống, muốn cho cô những bữa ăn, nhiều trò chơi thú vị mà thường ngày cô không được bố mẹ thật đáp ứng. Hành trình cứu cha mẹ thật của mình từ tay mẹ khác của Coraline bắt đầu…
Trước khi mua tôi cứ nghĩ đây là một cuốn truyện kinh dị cơ, nhưng không, cuốn sách là một màu mới mẻ, không có chút kinh dị nào. Một câu chuyện ý nghĩa, có chút trẻ con, nêu bật lên được tình cảm gia đình. Dù có được một cuộc sống sung sướng hơn, nhưng đó không phải là điều chúng ta cần, chúng ta cần gia đình thật sự, cần sự yêu thương từ bố, mẹ. Một câu chuyện đáng để đọc thử một lần.
