Review sách Những Ngày Tươi Đẹp
Nói về quyển tớ thích nhất trong 2018 này có lẽ là Những ngày tươi đẹp, truyện thực sự cảm động, mặc dù kết thúc không như kỳ vọng của tớ nhưng có lẽ như vậy đã là đủ rồi. Cảm ơn và cũng biết ơn Finch thật nhiều, cậu đã luôn cố gắng sống trọn vẹn vì Violet.
Quyển sách yêu thích xếp sau đó xíu xiu là Gọi em bằng tên anh, một tác phẩm quá đỉnh, phim lại càng đỉnh thiệt sự. Timothee thể hiện Elio vô cùng xuất sắc. Nếu không phải do Timothee đóng Elio thì tớ đã không thích phim đến thế. Tớ thích tất cả những trường đoạn tâm lí loằng ngoằng rối rắm của Elio, những giây phút mơn trớn nóng bỏng mà lại gợi nỗi nhớ cồn cào giữa Elio và Oliver, thích cả khi Oliver gọi Elio bằng tên anh, khi mà Oliver nói rằng sau ngần ấy năm trôi qua, anh ấy vẫn nhớ tất cả.
Có lẽ do 2018 tớ chưa đọc nhiều lắm nên chỉ liệt kê 2 quyển thích nhất như vậy thôi. Ngoài ra thì tớ cũng ấn tượng Mùi hương, Thú tội và Điệu vũ bên lề.
