Review sách Ba chàng ngốc
“Ba chàng ngốc”! Nghe ba tiếng đó bạn nghĩ đến gì? Hẳn nhiều người sẽ đoán chắc chỉ là truyện cười kể về những hành động ngốc nghếch của ba anh chàng chăng? Ồ, đúng là những hành động đó ngốc nghếch thật nhưng tôi tin rằng sẽ không ít người mong ước được “ngốc” như họ khi đọc xong quyển sách này.
Câu chuyện này phản ánh chân thực hệ thống giáo dục ở nhiều quốc gia, hệ thống mà kiến thức chỉ nằm trong sách vở và điểm số là thứ để đánh giá một người. Ngày nhỏ, có biết bao người đã từng được hỏi về ước mơ khi lớn lên. Nhưng mấy ai có thể thực hiện được những ước mơ ấy bởi khi trưởng thành mối quan tâm của ta quy về “vật chất”. Dù ít hay nhiều thì nó vẫn luôn ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta.
Ba chàng ngốc – các ngôi sao thời trung học lại thành ra ba kẻ đì đẹt điểm trung bình ngày đại học với đủ trò quậy phá hay gian lận. Thế nhưng, đằng sau những năm tháng tuổi trẻ điên rồ nổi loạn, họ sẽ chẳng bao giờ phải hối hận vì đã được nếm trải tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, tình thầy trò. Một Hari tốt bụng nhưng chuyên vấp váp, kẻ không biết cách đạt mục tiêu trong điểm số và cuộc đời. Một Alok béo luôn muốn được điểm cao, muốn bất kì công việc gì ổn định chỉ vì gia đình ở quê của cậu. Và một Ryan thông minh, nghĩ ra đủ trò quậy phá nhưng lại hi sinh quá nhiều cho bạn bè. Ba con người, ba tính cách, ba trái tim cùng hòa một nhịp.
Với riêng tôi, cuốn sách này thực sự để lại một điều gì đó lớn lao. Phải chăng mình cũng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về cuộc sống. Nhưng quan trọng là ngay lúc này, mình phải biết cố gắng vì ước mơ của mình, vì những điều mình thực sự thích chứ không phải vì áp lực từ điều kiện xung quanh. Đọc truyện, bạn sẽ nhận thấy các nhân vật có nhiều điểm giống mình và biết đâu bạn lại tìm ra cách để có những năm tháng cuộc đời không thể quên ấy. Hãy sống một cuộc sống như bạn muốn, có thể bạn không phải là người giỏi nhất nhưng bạn sẽ là người hạnh phúc nhất. Thiên tài có thể là người kiệt xuất nhất, cũng có thể là người ngốc nghếch nhất – những kẻ ngốc không nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, chẳng quan tâm đến những định kiến của xã hội mà chỉ theo đuổi cái đam mê của mình.
Này bạn của tớ, cậu có muốn làm một kẻ “ngốc” không?
