Review sách Người Đàn Ông Mang Tên Ove
Rate: 5/5
Cuốn sách mình yêu thích nhất từ đầu năm đến giờ đây rồi. Và chắc chắn là 1 trong những cuốn hay nhất mình đọc được trong năm 2018 💕
Làm quen với ông già 59 tuổi Ove - cứng nhắc, cộc cằn, keo kiệt, nguyên tắc và căm ghét công nghệ. Nhưng ngược lại cũng người sống tình cảm, độc lập, trung thực và chính trực khiêm nhường nhất từng thấy.
Quá khứ và hiện tại đan xen khiến người đọc hiểu và cảm thông hơn cho ông, dần dần thấy Ove đáng thương hơn là đáng ghét. Ove có rất nhiều mặt trái ngược với giới trẻ và xã hội hiện tại, nhưng có lẽ ông là một trong số ít những người còn lại giữ được những giá trị truyền thống tốt đẹp thực sự, những giá trị đạo đức cơ bản của con người.
Một trong những điểm nổi bật trong sách là tình yêu của Ove và vợ.
Ove dành cho vợ: sự chân thành, dịu dàng, ân cần và tình yêu thương bất diệt. Nhiều câu nói về tình cảm 2 ông bà rất cảm động, cảm giác như chuyện của "ông bà anh" ngày xưa ấy. Ove rất yêu thương người vợ của mình, bà Sonja, ngay cả khi bà đã chết. Những điều ông làm đều vì vợ, làm gì Ove cũng đều nghĩ đến vợ, rằng bà sẽ thích, hoặc không thích điều này. Ove hiểu vợ mình hơn bất kỳ ai khác. Và ông luôn thầm làm mọi thứ vì bà. 😢☹️😭
"Bạn bè của bà không thể hiểu được vì sao bà quyết định mỗi sáng thức dậy bên cạnh ông và trải qua một ngày cùng ông. Ông cũng không hiểu nổi. Ông đóng cho bà một cái giá sách để bà chất lên đó những quyển sách được viết bởi những người có thể bôi kín hết trang nay tới trang khác bằng cảm xúc của mình. Ông hiểu những thứ mình có thể nhìn thấy và sờ mó được. Xi măng và bê tông. Kính và thép. Đồ nghề. Những thứ mà người ta có thể tính toán. Góc vuông và những chỉ dẫn rõ ràng. Mô hình và các bức vẽ. Những thứ mà người ta có thể vẽ ra giấy. Ông là con người của trắng và đen.Còn bà là màu sắc. Tất cả màu sắc của ông".
"Vợ của Ove quý mến anh chàng béo. Sau khi mẹ cậu ta qua đời, mỗi tuần một lần bà mang một hộp đồ ăn sang cho cậu ta. "Để thỉnh thoảng cậu ấy được ăn tươi", bà từng nói như vậy. Ông đáp rằng cậu ta không bao giờ trả hộp, nên có lẽ cậu ta không phân biệt được cái hộp và thức ăn bên trong nó. Vợ ông bảo là ông nói thế đủ rồi. Ờ, đủ thì đủ".
Còn nhiều câu nữa mà mình thấy hài hoặc hay trong sách. Nhưng nhiều quá không thể note hết được và cũng không nhớ nó ở đâu nữa =))Cuốn sách gối đầu giường để đọc trước khi đi ngủ, ngủ cho ngon nhé! <3
