Review sách Cánh Buồm Đỏ Thắm (Tái Bản 2015)
Những câu chuyện về cô bé lọ lem nghèo khổ nhưng hiền lành, tốt bụng, chịu thương, chịu khó...một ngày kia, có chàng hoàng tử cưỡi chú bạch mã xuất hiện, đón nàng về tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời luôn là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái bé nhỏ. Và Assol - nhân vật chính trong "Cánh buồm đỏ thắm" của chúng ta cũng thế, chỉ có điều, hoàng tử của cô, cô muốn, chàng sẽ xuất hiện cùng chiếc thuyền có những cánh buồm đỏ thắm chứ không phải chú ngựa trắng như các hoàng tử khác. ^^
Assol mồ côi mẹ, sống cùng cha, thích đọc sách, yêu thiên nhiên. Người trong làng, tất cả đều xa lánh hai cha con họ thậm chí khi biết được mơ ước của Assol, họ còn trêu chọc, mỉa mai cô chỉ bởi cha Assol sống khá khép kín sau cái chết của vợ, song, may mắn cho Assol, bằng tình yêu con, cha Assol vẫn luôn ủng hộ, giúp đỡ cô để lúc nào, cô cũng vui tươi, yêu đời...Thế rồi, phép màu cuối cùng cũng đến, chàng "hoàng tử' Gray mạnh mẽ, một lần tình cờ nhìn thấy cô bé đang say ngủ và yêu cô từ giây phút ấy đã đến đón cô trong sự ngỡ ngàng của dân làng Caperna ...
"Cánh buồm đỏ thắm" với nhiều người không thích sự lãng mạn, có thể hơi "chán" nhưng với cá nhân mình, mình rất thích câu chuyện này. Nó làm mình nhớ tới câu hát "Đã sống là phải mơ, mặc kệ lời nói bên cạnh ta. Dù ta nhắm mắt cố gắng bao điều khát vọng..." , nó làm mình tự tin hơn khi nghĩ tới khao khát của bản thân, có thể lắm chứ, nếu cố gắng, kiên trì, biết đâu ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực...cũng giống Assol cuối cùng đã gặp được Gray...
