Review sách Cô Dâu Đen
Những người đàn ông không biết cô là ai, cô đến từ đâu hay tại sao cô bước vào cuộc đời họ. Trước mắt họ, cô hóa thân thành nàng thơ kiều diễm, người tình trong mộng, nữ thần săn bắn Diana lùa con mồi vào chỗ chết. Mỗi lần xuất hiện, một người đàn ông sẽ bị bỏ bùa. Mỗi khi cô biến mất, một kẻ xấu số sẽ phải bỏ mạng.
Những vụ án mạng rời rạc tưởng chừng không liên quan gì đến nhau. Dường như thanh tra Lew Wanger là người duy nhất nhận ra điểm chung giữa chúng: sự hiện diện của một nữ nghi phạm xinh đẹp, người luôn biến mất một cách bí ẩn ngay sau khi gây án. Liệu ông có kịp thời tìm ra Cô dâu đen trước khi người phụ nữ nguy hiểm ấy hoàn tất hành trình trả thù đẫm máu của mình?
Mình có một khoảng thời gian thú vị khi đọc cuốn này. Văn phong của tác giả khá hay, tuy nhiên lại có phần lạm dụng biện pháp so sánh khiến một số chỗ đọc không có sự liên quan và hơi thừa thãi. Cái kết tương đối bất ngờ, nhưng kết kiểu này không còn làm cho mình thấy quá thích thú nữa. Nhìn chung cuốn này đọc được, không tệ nhưng không quá đặc sắc. Nghe nói trong năm nay Phúc Minh sẽ ra thêm ba cuốn của tác giả này nữa, mình sẽ mua thêm một cuốn nữa, và sẽ chọn thật kỹ cuốn được đánh giá cao nhất trong ba cuốn để mua, nếu văn phong của ông vẫn giữ nguyên như Cô dâu đen thì mình nghĩ mình sẽ ngưng không mua thêm sách của ông nữa. Đây là cuốn đầu tiên mình mua của Phúc Minh nhưng biên tập lỗi chính tả tệ quá, những 20 lỗi.
Đánh giá cá nhân: 3,5/5
