Câu Lạc Bộ Số 7
by Di Li
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Câu Lạc Bộ Số 7

Phong đã review

Truyện mở đầu với ba vụ án mạng của những cô gái trẻ đẹp, thông minh. Mọi người đều nghĩ rằng cái chết của họ đều do tai nạn, nếu như không có sự xuất hiện của chiếc taxi Hoa Sen ở mỗi vụ án. Một điểm nữa giúp gắn kết ba vụ án này với nhau là chàng công tử bột Vũ Phương Đăng, khi mà anh chàng này đều có những mối quan hệ nhất định với các cô gái. Kể từ khi các vụ án xảy ra, tinh thần của Đăng càng ngày càng hoảng loạn, khi anh luôn nghĩ rằng linh hồn của cô bạn gái cũ xấu số Lê Hoàng Mai hiện về để ám anh. Liệu anh chàng có bị ma ám thực sự, hay hắn ta là một kịch sĩ đại tài, và hắn liên quan đến những vụ án này như thế nào? Khi những manh mối dần dần hé lộ, ban chuyên án của đại úy Phan Đăng Bách nghĩ họ đã bắt đầu khám phá ra sự thật, thì hóa ra, mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu cho một âm mưu vô cùng khủng khiếp và kinh tởm.

Mình mua được cuốn này với giá 30.000 đồng vào ngày cuối của hội sách TP.HCM. Hôm trước nghe có bạn nói Trại hoa đỏ cũng đồng giá 30.000 đồng, nhưng hôm đó mình tới thì thấy Trại hoa đỏ chỉ giảm 30%, Câu lạc bộ số 7 thì vẫn còn khá nhiều. Khi đọc cuốn này, mình khá mệt vì văn phong quá dài dòng của tác giả, không tin nổi những nhân vật của thế kỷ 21 lại nói chuyện dông dài như người của những thế kỷ trước. Cách họ ứng xử với nhau cũng nhiều chỗ không giống như người của thời đại này, nên họ không thật, chỉ như những nhân vật được sáng tạo nên. Thêm nữa, không biết mình có phải là người duy nhất dị ứng với những thứ liên quan đến công nghệ khi đọc tiểu thuyết không, cảm giác như cuốn này là một mớ hỗn tạp liên quan đến gmail, yahoo và facebook vậy. Cái âm mưu của kẻ thủ ác trong truyện thực sự quá bệnh hoạn, không khác gì kẻ tâm thần, đồng ý là khi đọc truyện mình thích những gì hơi quái quái dị dị một chút, nhưng thế này thì quá sức chịu đựng rồi. Thật ra văn phong và nội dung truyện của chị Di Li không hề tệ, yếu tố văn chương trong tiểu thuyết này khá rõ nét, những manh mối trong truyện cũng lần lượt khớp lại với nhau một cách rất logic, nhưng mình đã có những cảm xúc rất tệ khi đọc cuốn này. Chương 31 và chương cuối cùng mình đọc tâm trạng thấy có phần khá hơn, nhưng đến cái kết, mình đã bị đứng hình và đơ mất mấy giây. Không hiểu nổi dụng ý của tác giả là gì khi những dòng cuối cùng lại kết thúc như vậy, khi mà chị hoàn toàn có thể kết thúc theo một cách bình thường hơn, và trước đó cũng đã có một chi tiết mang tính gợi mở rồi. Điểm số mình cho cuối cùng đúng là quá gay gắt với một tác phẩm trinh thám Việt Nam, nhất là so với mặt bằng trinh thám Việt hiện nay, và tác giả lại là phụ nữ nữa, nhưng rất tiếc, sự thật là mình không thích truyện này một chút nào. Lời khen nho nhỏ là Bách Việt biên tập cuốn này tương đối tốt, hơn 500 trang nhưng chưa đến 10 lỗi chính tả.

Đánh giá: 2/5