Review sách Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
Bạn đã bao giờ từng nghĩ, cô bé mình từng bắt nạt ngày xưa lại chính là cô gái mà bây giờ mình muốn theo đuổi. Thư thơ thẩn - chàng trai khờ khạo thích làm thơ một ngày đột nhiên tim đập dữ dội vì cô gái mới chuyển đến lớp - Việt An. Một người con gái đẹp sẽ khiến ta xao xuyến, nhưng với Thư, Việt An còn mang theo một hơi thở quen thuộc mà cậu ta không thể nhớ ra được. Cứ đuổi theo, rượt bắt, rồi đến lúc lại chợt nhận ra rằng hóa ra cô ấy đã ở bên mình từ rất lâu. Truyện được Nguyễn Nhật Ánh viết theo lối song song hai dòng thời gian. Có khi đang tò mò không biết Thư làm sao để cưa Việt An thì đột nhiên trở lại những năm tháng bé thơ khi Tiểu Ly bị Thư bắt nạt. Truyện rất hay, các bạn nên đọc một lần, mà tôi thì đã đọc rất nhiều lần.
