Review sách Số Đỏ
Vũ Trọng Phụng là một trong những tác giả tôi thích nhất trong nền văn học Việt Nam hiện đại, tôi đã đọc kha khá các truyện ngắn, phóng sự và cả những tiểu thuyết nổi bật của ông như Số đỏ Làm đĩ, Giông tố, Kỹ nghệ lấy Tây, Quyền làm bố, Một cái chết, Một đồng bạc,... Trong đó, tác phẩm mà tôi thích nhất chính là Số đỏ.
Số đỏ được viết theo thể loại tiểu thuyết trào phúng, xoay quanh nhân vật chính là Xuân Tóc Đỏ, với hàng loạt những nhân vật phụ như cụ cố tổ, cụ cố Hồng, bà Phó Đoan, cô Tuyết, ông Phán mọc sừng, Văn Minh, TYPN,... Xuân Tóc Đỏ từ một người thuộc tầng lớp hạ lưu, bỗng chốc trở thành người thuộc tầng lớp thượng lưu sau phong trào Âu hóa, để rồi những may mắn cứ liên tục ập tới Xuân Tóc Đỏ và đó cũng chính là nguyên nhân mà tiểu thuyết này có tên là Số đỏ.
Số đỏ phản ánh một cách sâu sắc xã hội Việt Nam những năm trước cách mạng với những phong trào Âu hóa tiến vào nước ta. Phải nói rằng tác giả Vũ Trọng Phụng đã thật sự rất xuất sắc trong nghệ thuật sử dụng từ ngữ trào phúng, vừa hài hước lại vừa châm biếm và cũng cực kỳ tinh tế trong nghệ thuật miêu tả tâm lý và ngoại hình các nhân vật.
Số đỏ xứng đáng là một tác phẩm để đời của Vũ Trọng Phụng và Vũ Trọng Phụng cũng xứng đáng là một tác giả được lưu danh cho đến những năm sau này.
