Review sách Nghìn Ngày Nước Ý, Nghìn Ngày Yêu
Nước Ý với tôi vốn luon là một vùng đất xa lạ về cả vị trí địa lý và cả trong suy nghĩ lẫn những tác phẩm văn học. Tôi chỉ biết đến Ý như một đất nước thuộc Tây Âu và nằm về phía bên kia đại dương, và số những tác phẩm văn học viết về Ý chắc chỉ đếm trên đầu một bàn tay, và trong đó Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu của tác giả Trương Anh Ngọc là cuốn sách mà tôi thích nhất. Một nghìn ngày mà tác giả sống trên đất nước Italy, anh đã khám phá được rất nhiều điều thú vị về nước Ý, đó có thể là những vùng đất từ nổi tiếng cho đến xa lạ, mà ngay cả cái tên chúng ta cũng có thể chưa từng nghe đến, hoặc là những câu chuyện về con người nơi đây, về rượu, về tranh và về những người nghệ sĩ đường phố. Nước Ý hiện lên qua những trang văn của Trương Anh Ngọc thật đẹp, cũng đậm chất riêng mà không vùng đất nào có được.
Cái lăng kính mà tác giả nhìn nước Ý không chỉ là một người đến và làm việc tại nơi đây mà là cái nhìn của một người trẻ yêu nước Ý tha thiết, xem nước Ý như là ngôi nhà thứ hai của mình. Những câu chuyện mà anh viết về Ý rất giản dị, không cao xa vì vậy đem đến cho người đọc như những bức tranh đường phố, bức trang cuộc sống được vẽ nên qua từng con chữ. Đọc Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu để bệt và yêu thêm nước Ý vừa cổ kính, vừa hiện đại nhưng cũng đẹp về tình người này.
