Review sách Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến (Bộ 2 Tập)
Trước khi là mọt ngôn tình, tôi đã từng rất mê trinh thám, tôi tìm đọc nhiều tác phẩm trinh thám của rất nhiều tác giả khác nhau, sau đó vô tình đọc được Hãy nhắm mắt khi anh đến. Đầu tiên, tôi vẫn nghĩ đây là một tác phẩm trinh thám có yếu tố tình yêu nhưng hóa ra là ngược lại. Cũng từ bộ sách này, tôi chính thức "lọt hố" ngôn tình.
Điều khiến một đứa mê cả ngôn tình lẫn trinh thám như tôi rất thích Hãy nhắm mắt khi anh đến bởi Đinh Mặc đã rất thành công trong việc kết hợp cả hai yếu tố tình yêu và trinh thám trong cùng một cuốn sách. Những vụ án từ động cơ đến cách thức gây án, từ cách phá giải đến cách xử lí, tất cả đều rất lôgic và hầu như không có lỗi lớn nào.
Phải nói Đinh Mặc đã rất tâm huyết và cực kỳ xuất sắc trong cách xây dựng hình tượng hai nhân vật chính, và cả dàn nhân vật phụ cho đến các nhân ác, đều để lại cho bạn đọc nhiều ấn tượng.
Bạn có từng nghe đến biệt danh "mẹ ghẻ của nhân vật phụ" của Đinh Mặc hay chưa. Má Mặc luôn xây dựng một kết thúc đẹp trọn vẹn cho cặp đôi nhân vậy chính, ở bất cứ truyện nào cũng vậy, nhưng tuyến nhân vật phụ, hoặc là chết, hoặc vẫn cô đơn lẻ bóng. Chàng bạn thân của nam chính Phó Tử Ngộ trong Hãy nhắm mắt khi anh đến là một ví dụ điển hình. Kết thúc truyện là phần ngoại truyện về anh, về người con gái anh từng yêu, dù nhiều năm trong tim anh vẫn chỉ luôn mang một bóng hình đó. Tại sao Đinh Mặc lại nhẫn tâm với nhân vật phụ như vậy?
Hãy nhắm mắt khi anh đến là một tác phẩm ngôn tình kết hợp yếu tố trinh thám xuất sắc, từ nội dung đến cách kể chuyện, từ cách xây dựng nhân vật đến cách chuyển giao giữa các vụ án, có một sự kết hợp rất hài hòa và đặc trưng. Đây là một tác phẩm rất đáng đọc cho những ai mê ngôn tình mà vẫn luôn tìm sự đột phá trong cốt truyện.
