Review sách Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại
Bạn là ai?Một người trẻ tuổi đang phấn đấu vì tương lai trước mắt của mình bằng học hành, thực tập? Hay một người đã nắm giữ và bước qua cái tuổi trẻ ấy được một thời gian rồi?Dù là ai, thì chắc hẳn bạn cũng sẽ, đang và sắp qua cái tuổi 20, cái tuổi mà cứ khi nhắc đến là người ta lại thấy tràn đầy nhiệt huyêt đúng không?Chưa hết hẳn non dại, cũng chưa đủ chín chắn để nhìn rõ mọi thứ, nhưng một ngày có biết bao điều vẫn đến, chúng ta dù có sẵn sàng hay chưa thì vẫn phải đối mặt. Tác giả của quyển sách này cũng là một trong những chúng ta, cô trẻ, trăn trở, cảm nhận và chấp nhận chính mình từng ngày. Nếu bạn đang tìm cho mình một chốn nghỉ ngơi cho tâm hồn, một nơi có thể nhìn rõ bản thân và những cảm xúc chưa thể định nghĩa, cô gái này sẽ giúp bạn. Tuổi 20 Tôi đã sống như một bông hoa dại của Trang xtd gồm những trải nhiệm, cảm nhận và chia sẻ của riêng cô, chân thực, mộc mạc và nhẹ nhàng, không một chút màu mè, bóng bẩy.Có khi nào bạn nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua như một chương trình đã được lập trình sẵn? Học, học xong thì làm, kế tiếp làm là lập gia đình, sau lập gia đình là sinh con, sau sinh con là nuôi con, nuôi con xong là chăm cháu cứ như vậy trôi qua một đời. Cuộc đời những đứa con, cháu của chúng ta cũng chẳng có gì khác biệt. Thật ra cuộc đời của mọi người cũng chẳng có gì khác biệt, chúng ta đều như vậy, ta sống đến lúc chết, như một quy luật vốn dĩ nó phải vậy, không ai sống mãi.Nhưng điểm khác giữa chúng ta có lẽ là cách chúng ta sống, cách chúng ta thêm những tiểu tiết vào bộ phim cuộc đời mình, một chút buồn, một chút vui, một chút bất ngờ, một chút ý nghĩa, và tất cả những điều nhỏ nhặt ấy làm nên những bộ phim hoàn toàn độc nhất.“Không có bông hoa nào tự dưng sinh ra đã là một bông hoa cả. Nó đều bắt đầu từ một hạt mầm trong đất tối. Và nó cũng không hề hay biết mình sẽ trở thành bông hoa rực rỡ đâu. Chẳng có ai tự dưng sinh ra đã là người thành công hạnh phúc. Và bản thân họ, lúc trẻ tuổi, chắc cũng chưa bao giơ nghĩ sau này mình sẽ làm được nhiều điều đến thế.Mình chúc bạn sống như một bông hoa nhỏ.Và một bông hoa luôn nhìn lên trời. Dù bạn có muốn thay đổi thế giới đi chẳng nữa, hãy cứ cho bầu trời xin một phút của bạn. Bầu trời thật đẹp trong những ngày nắng thế này. Thật buồn khi nó là thứ rộng lớn nhất mà lại bị lãng quên.Đừng bận rộn quá.Đừng hẹp lòng.Để ai cũng là một bông hoa.”Với những cảm xúc và trải nhiệm trong cuốn sách, sau Tuổi 20 Tôi đã sống như một bông hoa dại, mong bạn có thể tìm một lối đi cho riêng mình, như bông hoa kia, bung nở rực rỡ vào những năm tháng đẹp nhất của đời người.
