Review sách Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn (Tái Bản 2016)
Mình biết đến cuốn này khá lâu vì được giới thiệu là Best seller, nhưng sau khi đọc một câu truyện "Ta sẽ làm chi đời ta" thì mình quyết định mua và đọc nó. Tên tiêu đề cuốn sách và tên tác giả làm mình nghĩ đây là một cuốn sách do tác giả người Trung Quốc sáng tác, tuy nhiên "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" là cuốn sách của tác giả trẻ Phạm Lữ Ân - một tác giả trẻ đã tạo nên hiện tượng đặc biệt trong văn hoá đọc của giới trẻ Việt nam hiện nay.
Cuốn sách là một cuốn tản văn với hơn 40 truyện ngắn, tản văn về tình yêu, gia đình, bạn bè và tuổi trẻ dưới góc nhìn của chính tác giả. Cuốn sách có cách viết nhẹ nhàng, tinh tế, dễ đi vào lòng người. Tác giả đã lồng ghép các câu truyện và triết lý một cách rất tinh tế đồng thời cũng đưa người đọc trải nghiệm qua nhiều cảm xúc khác nhau, từ nhẹ nhỏm, thanh thản, bình yên rồi có chút tiếc nuối mỗi khi đọc xong từng câu chuyện. Nó như một lời tâm sự, lại là lời cảnh tỉnh cho những ai đang hối hả giữa dòng đời mà quên đi chính nhũng cảm nhận của bản thân. Cuốn sách này với mình khá là hay, nhưng mình nghĩ hợp với những bạn trẻ chưa có nhiều va vấp trong cuộc sống, các bạn tuổi teen hơn. Mình khuyên các bạn nên mua cuốn sâch này đọc vì khi đọc cuốn sách này sẽ giúp tạo những nền móng đầu tiên trong suy nghĩ của câc bạn trước khi bước chân ra ngoài xã hội.
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật lâu..."
