Review sách Cuộc Sống Có Gì Năm Bạn 24 Tuổi?
Tiêu đề của cuốn sách đã thành công trong việc đánh trúng tâm lý của một đứa đang 23 tuổi như mình. "Cuộc Sống Có Gì Năm Bạn 24 Tuổi" là một cuốn tản văn khá mỏng chỉ vỏn vẹn 160 trang kể về quá khứ, cuộc đời của tác giả Dung Keil.
Cuốn sách gồm 32 câu chuyện nhỏ là 32 của chính tác giả mà người đọc cũng thấy đâu đó hình bóng của chính mình trong những câu chuyện đó. Những câu chuyện mà mình thấy khá hay, đọc khá thấm như Can đảm không có nhiều, Bước qua những giới hạn, Lòng tin, Kỷ luật, Cơ hội cuối cùng...ngoài ra thì mình thấy một số truyện ngắn trong đây hơi nhàm chán. Các chủ đề xoay quanh các câu chuyện thường về tình yêu, tình bạn, gia đình, công việc...đó cũng chính là là những điều mà người trẻ tuổi thường bỏ lỡ nhiều nhất.
Cuốn sách khá dễ đọc, giọng văn giản dị, như ta đang nghe một người bạn kể chuyện về cuộc sống của họ. Cuốn sách này giống như một cuốn nhật ký của tác giả vậy. Đọc cuốn sách người đọc sẽ nhận ra rằng: Trường đời thì không dễ dàng như trường học, khi ra ngoài xã hội bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều điều bất công và sai lầm là điều không thể tránh khỏi của nhưnc năm tháng tuổi trẻ, nhưng đừng vì thế mà nản lòng, hãy không ngừng cố gắng, hãy can đảm đứng lên, dấn thân để khi chúng ta nhìn lại, cảm thấy không phải hối hận, cảm thấy mình đã lớn dần lên qua những vấp ngã, thế là được.
Đừng chờ đợi tới lúc bạn 24 tuổi, cho dù bạn là ai, cho dù còn trẻ hay đã qua tuổi đôi mươi thì đây cũng là một cuốn sách đáng để đọc. Đọc để biết mình là ai, đọc chúng trước khi bạn thấy hối hận vì đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà chỉ tuổi trẻ mới có được bởi vì "tuổi trẻ chính là 1 đặc ân".
