Review sách Bảy Bước Tới Mùa Hè - Nguyễn Nhật Ánh
Bảy bước tới mùa hè
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Có lẽ các độc giả đã quá quên thuộc với cái tên Nguyễn Nhật Ánh. Bảy bước tới mùa hè lại là một tác phẩm nữa của bác Ánh viết về tuổi học trò.
Câu chuyện về một mùa hè ngọt ngào, những trò chơi nghịch ngợm và bâng khuâng tình cảm tuổi mới lớn. Lúc còn bé phải đi học ai mà chẳng mong đến nghỉ hè chứ, mong từng ngày, từng giờ. Ai cũng phải trưởng thành,rồi khi lớn lên con người ta làm gì còn cái gọi là mùa hè cơ chứ. Cuốn truyện khiến ta nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ, những trò chơi nghịch ngợm,.. Những kỉ niệm ấy không bao giờ mất đi mà nó chỉ ở sâu hơn trong trái tim của chúng ta. Lúc còn bé mình chỉ mong có thể lớn thật nhanh để có thể làm công việc mình thích, kiếm tiền mua đồ mình thích nhưng lúc lớn rồi mới thấu hiểu mọi thứ muốn có được không hề dễ như những gì khi bé ta từng nghĩ. Cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của học sinh và mình cũng đang ở đó và sẽ trân trọng từng giây phút đó để khi lớn rồi nhớ lại quãng thời gian ấy sẽ không khiến ta cảm thấy hối tiếc. Mình không nhớ rõ câu nói này của ai chỉ là từng đọc qua nó và thấy rất hay:
“Có thể nói mỗi cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh như mỗi chuyến tàu về tuổi thơ. Ở đó có nhiều toa, mỗi toa là mỗi bất ngờ mỗi thú vị mỗi háo hức mỗi say mê, khi làm ta bật cười khi làm ta rưng rưng, hoặc ngồi lặng đi suy ngẫm. Khi đã theo con tàu của Nguyễn Nhật Ánh để đi về tuổi thơ một lần, tôi tin mỗi lần Nguyễn Nhật Ánh rung chuông, người ta khó lòng bỏ qua một tấm vé để lại được cùng anh háo hức lên tàu.”
