Review sách Cư Xử Như Đàn Bà, Suy Nghĩ Như Đàn Ông (Tái Bản 2017)
Sách được giới thiệu thuộc dòng sách tâm lý nhưng khi đọc mình không cảm thấy vậy. Trước khi đọc mình từng kỳ vọng quyển sách sẽ chỉ ra được những sự khác biệt trong lối suy nghĩ, hành vi, ứng xử trước các tình huống giữa hai giới và từ đó có thểa hiều nhu hơn. Nhưng mình đọc xong mình không quá ưng ý, đầu tiên là các kết luận của tác giả đều là kinh nghiệm cá nhân, dựa vào việc trao đổi với rất nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ, tiếp theo là cả cuốn sách dường như chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất, đó là suy nghĩ và hành vi của đàn ông trong tình yêu. Một điều khác nữa là những điều tác giả chỉ ra làm mình nghĩ khi một người đàn ông tiếp cận một người phụ nữ ngoài tình dục thì không còn mục đích nào khác , mình không biết điều này có đúng không, nhưng mình không thấy đồng tình lắm. Cuối cùng, mình thấy một số điều tác giả nêu ra có thể sẽ phù hợp với văn hóa phương tây hơn là văn hóa á đông. Bên cạnh đó thì cũng có một số điều và tính cách hay hành vi của nam giới mà tác giả đề cập, mình nghĩ khá dễ nhận ra mà không nhất thiết phải đọc quyển sách này.
