Review sách Mặt Nạ Trắng
Review Mặt Nạ Trắng - Kim Tam Long
(Đánh giá: Chân thực. Cảm xúc. Bi kịch đầy đau xót.)
Thỉnh thoảng gặp trên mạng tôi có hay đùa tác giả Kim Tam Long là "xin lỗi vì chưa đọc và trả review cho anh dù mua sách đã lâu", nhưng thật sự khi đọc xong Mặt Nạ Trắng tôi muốn review, bày tỏ cảm nghĩ, chia sẻ cảm xúc của mình một cách thực lòng, chẳng phải với tâm thế "trả nợ" hay gì.
Trước tiên nhận xét về văn phong, tôi thấy không có gì để chê cả. Hành văn mạch lạc, ngôn từ sinh động, giàu biểu cảm. Thế nên dễ đọc, dễ cảm. Chỉ hơi tiếc một số lỗi chính tả mà nếu biên tập chuyên nghiệp hơn sẽ không gặp vấn đề này.
Bộ khung cốt truyện cũng hay, lắt léo nhiều uẩn khúc. Tuy nhiên nhược điểm là hơi quá lan man, hay sa đà vào những cuộc chuyện trò, không đặt sâu trọng tâm vụ án. Có những tình tiết chưa logic và quá ma ảo tôi thấy không hợp lý. Mở nút nhiều nhưng thắt quá nhanh.
Dù vậy không thể phủ nhận tác giả đã mang tới một câu chuyện lay động trái tim người đọc. Bao nhiêu những tội ác man rợ, bao nhiêu điều nhẫn tâm, rồi thù hận, báo oán, những bi kịch từ quá khứ quyện chặt lấy tương lai,... mọi thứ thật đau đớn, thật xót xa. Thế nhưng giữa nghiệt ngã máu tanh vẫn nảy nở những tình yêu đẹp, những hy vọng vào ngày mai, dù chỉ một chút thôi. Nếu kết thúc bớt buồn hơn một chút thì tốt biết mấy, nhưng anh Kim Tam Long dường như quyết tâm lấy nước mắt của độc giả (tự dưng ghét anh kinh khủng ><). Về khía cạnh này tác giả đã làm rất tốt, cảm xúc đầy ắp, cao trào đủ đầy.
Tôi có nói chuyện góp ý riêng với tác giả rằng hãy phát huy những chi tiết dữ dội, mãnh liệt trong cuốn sách này và tôi mong chờ các tác phẩm tiếp theo của anh sẽ bùng nổ và trọn vẹn hơn nữa.
