Review sách Artemis Fowl
Là một tín đồ của dòng fantasy dành cho thiếu niên thì chắc chắn mình không bỏ qua bất cứ bộ fantasy nào có vẻ hay ho. Nhưng Artimis Fowl còn hay hơn kỳ vọng của mình nhiều. Truyện có những điểm nhấn thú vị và hấp dẫn từ đầu đến cuối.
Đặc biệt là chương đầu lấy bối cảnh ở Việt Nam. Trong bất cứ sách nước ngoài nào nhắc đến Việt Nam đã thấy thích thú rồi chứ chưa nói là khung cảnh thân quen của nước mình thì lại càng mang lại sự hào hứng hơn nữa. Chuyện bắt đầu khi Artemis Fowl tới Sài Gòn để tìm kiếm tung tích Cuốn sách của Tiên Ban, hòng có được sự hiểu biết rành rẽ về Tiên để khống chế và mưu lợi từ họ. Artemis Fowl được thể hiện là kẻ tài năng trẻ tuổi đầy nham hiểm với những mưu đồ có thể làm thay đổi thế giới. Nhưng cảm nhận của mình khi đọc thì cậu ta cũng không quá tàn độc, tác giả vẫn đưa ra những mặt thiện của Artemis Fowl, dù cho cách diễn tả thế nào về nhân vật.
Mình thích hình ảnh về thế giới Tiên Bản dưới lòng đất với những công nghệ tân tiến. Rất nhiều chi tiết sáng tạo và thú vị. Cuộc đối đầu giữa Artemis Fowl và Tiên cũng tạo nên những diễn biến kịch tính, hồi hộp. Chưa hết, truyện còn vô cùng dí dỏm, hài hước nữa.
Mình đọc không rời mắt được và hài lòng khi khép lại cuốn sách. Được biết bộ sách có bảy tập, mình rất hy vọng sách bán tốt để không bị drop. Lúc này mình chỉ muốn được đọc phần hai ngay lập tức thôi.
