Review sách ANIMORPHS NGƯỜI HÓA THÚ 1 - CUỘC XÂM LƯỢC
Animorphs trước đây từng được NXB Trẻ làm và cũng để lại tiếng vang, dấu ấn trong lòng nhiều độc giả. Bởi vậy, khi nghe tin Nhã Nam sắp làm lại, thì đây là bộ truyện mà mình và rất nhiều bạn đọc đã trông đợi mỏi mòn trong suốt thời gian qua và cho tới khi ra mắt (tái bản) cũng được đón nhận nồng nhiệt.
Tất nhiên không thể phủ nhận sức hấp dẫn của truyện. Animorphs - Người hóa thú là một câu chuyện đặc biệt, sáng tạo với không chỉ cốt truyện không bị trùng lặp mà còn có nhiều những ý tưởng táo bạo và bứt phá. Có thể bạn sẽ bắt gặp một vài chi tiết khoa học viễn tưởng của Animorphs trong các bộ phim Mỹ, thế nhưng để truyền tải được những hình ảnh về nhóm người trẻ hóa thú chống lại bọn Chiếm Lốt xâm lược chân thực, sống động như vậy trên trang sách thì không có đâu.
Câu chuyện kể về nhóm 5 người bạn trong một lần tình cờ đã phát hiện âm mưu của bọn ngoài hành tinh Chiếm Lốt muốn xâm lược Trái Đất, đồng thời được người Andalite đưa cho khả năng sao chép gen, biến đổi thành động vật để có thể chống lại chúng.
Nhịp truyện khá nhanh, hấp dẫn, mỗi tập cũng không dày nên chỉ đọc một chút là hết. Những phân cảnh phát hiện ra tung tích bọn Chiếm Lốt ở ngay xung quanh, dòng tâm lý của những cô, cậu bé được triển khai khá mượt mà, logic.
Tuy vậy đối với fan ruột của dòng fantasy thiếu niên như mình tác phẩm còn chưa có quá nhiều bước đột phá, mình hy vọng nhiều rằng các tập sau sẽ hay hơn nữa.
Mình không đọc bản dịch của Trẻ, không so sánh nên chẳng có gì phàn nàn về khâu này cả.
