Review sách Rạn Vỡ
Review 115 : Rạn Vỡ
Vốn mê những tựa sách huyền bí, phiêu lưu nên cuốn này khá hợp gu của tớ. Bản thân thấy nó rất hay, lôi cuốn. Nhất là phần một-rạn vỡ. Càng về sau, cảm giác mọi thứ càng hơi nhàm chán, những vẫn khá hay. Nhìn chung thì là một bộ sách nên mua
Lấy bối cảnh giống như Alice ở xứ sở thần tiên, tuyến nhân vật gần giống. Mọi chuyện được giải thích theo lăng kính thực dụng, tối màu hơn hẳn so với nguyên tác Alice. Tớ thích bản này hơn vì thấy nó thật hơn nhiều
Nhân vật chính là cháu của Alice tênAlyssa. Cũng mang trong mình dòng máu kỳ lạ, cô bé cũng nghe được tiếng côn trùng, thực vật và bị dẫn dụ tới xứ xở diệu kỳ. Người đó tênMorpheus- sau này là chồng của cô. Xứ xở diệu kỳ đang dần lụi tàn vì sự độc ác của nữ hoàng Đỏ.Alyssa mang trong mình xứ mệnh lớn lao là giải cứu nó, đưa xứ xở diệu kỳ trở lại thời kỳ vinh quang. Bị lôi cuốn vào nó, cô gái phát hiện ra nhiều điều về bản thân và mọi người. Cụ tổ cô, Alice, thực ra chính là nữ hoàng Đỏ. Bà ta đã giam Alice thật ở xử xở diệu kỳ và lên mặt đất. Lý giải cho việc cả cô và mẹ đều có dòng máu sinh vật ngầm. Bô cô lại là hiệp sỹ. TênMorpheus đáng ghét lại là người bạn thuở ấu thơ mà cô hằng yêu quý. Cô và hắn sẽ sinh ra đứa trẻ mộng mơ, cứu cánh cho xứ xở này,...
Thề là cốt truyện hay. Nó lãng mạn, kỳ bí, bạo lực,.. đủ mọi cảm xúc mà ta có thể nghĩ tới . Trên hết, Tớ thích truyện tình nên bộ sách này làm tớ thấy rất thỏa mãn. Vì sao? Vì nó có một tình yêu đẹp dã man ý. Với nam chính có cánh, ma quái, nham hiểm, đúng kiểu bad boy ngoài lạnh trong ấm.Morpheus là nam chính tớ sẽ mãi không quên
Hành văn khá ổn. Tuy không hay , nhưng dù sao với một tác phẩm nước ngoài, không thể nói nó hay như tiếng mẹ đẻ mình được.
