Review sách Mèo Chiến Binh - Vào Trong Hoang Dã
Review 102 : Mèo chiến binh - Vào trong hoang dã
Một cuốn sách đã khai thác những đặc tính của loài mèo và biến nó thành một câu chuyện phiêu lưu giang hồ hay ho. Như các bạn đã biết (hoặc chưa) mèo là sinh vật rất bụi đời, giang hồ. Chả thế mà có câu bụi mèo chợ bưởi.
Truyện viết về mèo. Cụ thể là mèo hoang- những con vật hoang dã phải tự chiến đấu để sinh tồn. Chúng chia ra thành các tộc để cai quản các khu đất. Tộc sấm, tộc Gió, Tộc bóng tối,.... các tộc ngoài mặt chung sống rát hòa bình với nhau ( như triều tiên với hàn quốc ) nhưng bên trong luôn ngấm ngầm tranh giành phần lãnh thổ của nhau. những lúc như này, ắt có một anh hùng gà mờ đến giải cứu thế giới ( như mọi câu chuyện khác ) . Chú mèo ấy là mèo nhà, toàn thân màu đỏ, hiền lành và vị tha ( một nhân vật điển hình ) . Nhờ tình cờ, nó đã "Vào trong hoang dã" để rồi chính nó sẽ kết nối các tộc lại với nhau, mang lại hòa bình cho các mèo lớn mèo bé khắp nơi. Tóm tắt là vậy
Lời văn của sách rất hay. ok thực ra là khá hay thôi. Đôi chỗ, chắc do lỗi dịch, vẫn dài dòng. Cái lỗi này coi như bỏ vì cuốn nào chả thế. Ngắn gọn, sinh động và gay cấn. Cuốn sách như đưa ta than gia vào cuộc tranh đấu của mèo. Với các sao, các tim và các chân ( tên cố định theo chắc sắc của mèo) , một hệ tên đáng bất ngờ đã được tác giả đặt. Cốt truyện bí ẩn, như trinh thám. Nhưng buồn là bộ này có vẻ lâu lâu lâu mới ra một tập. Chờ để đọc đủ bộ cũng hơi khó đây
