Review sách Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Tập 1
Review 33 : Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên
Hồi tớ đọc, tên sách là " Chuyện cũ của Lịch Xuyên " . Tớ thích cái tên đó hơn
Đây là quyển sách hiếm hoi tớ đọc 2 lần. Chỉ với những cuốn thật hay, hay về cả cốt truyện lẫn hành văn thì mới vậy
Truyện xoay quang cuộc tình của Tiểu Thu và Lịch Xuyên. Cuộc tình mà ta nói là mài mòn thanh xuân của người ta. Diễn ra 10 năm trời. 10 năm thương nhớ, 10 năm dằn vặt nhau.
Họ gặp nhau tại một quá cafe , nơi Tiểu Thu làm thêm. Hồi đó, cô còn là một sinh viên, còn lịch xuyên đã đi làm. Lịch xuyên, một anh kiến trúc sư cụt chân và để râu quai nón. Trời ơi, tớ luôn xao xuyến với mấy anh có râu quai nón ý
Duyên phận đưa họ đến với nhau. Họ yêu nhau. Quang thời gian ấy hạnh phúc vô cung. Nhưng Lịch Xuyên phát bệnh, bệnh nan y, e rằng khó sống. Anh phải về Thụy Sỹ chữa bệnh.Không biết có thể sống tiếp được không ? Anh liền cứ vậy mà đi, cắt đứt mọi liên lạc, để lại cho Tiểu Thu một dấu hỏi lớn. Người yêu mình đâu. Ơ, hôm trước còn đi với nhau, hôm nay biến đâu rồi ? Thực sự hoang mang
Sáu năm sau. Tiểu thu ra trường làm phiên dịch cho một công ty kiến trúc. Họ gặp nhau. Lịch xuyên đã chữa khỏi bệnh, nhờ cô tuần nào cũng gửi tin nhắn vào email cho anh, suốt 6 năm. Nhờ vậy, anh mới có động lực sống tiếp sống tiếp được
Họ lại yêu nhau. Tuy còn vài trắc trở. Cuối cùng, họ về quê nhà của Tiểu Thu. Sống tại nhà của cô. Tiểu thu đi làm, buổi trưa anh sẽ mang cơm đến, buổi chiều sẽ đi đón cô. Cuộc sống thật bình yên. Một cái kết như này khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết
Hành văn đỉnh cao, cốt truyện hay và cuốn hút đã khiến nó lên kệ sách không thể không đọc . Sách đã được chuyển thể thành phim và phim cũng cực hay. Mọi người nên tìm đọc , nếu không thì xem phim cũng được
Chuyện ngoài lề. Ngoài đời, tớ cũng quen một Lịch Xuyên. Ảnh học kiến trúc, để râu, hát hay. Tớ đã đổ cái rầm ngay sau đó. Và đôi lúc tưởng như yêu nhau thì không. "Chúng mình xa nhau quá em ạ". Đúng là đời không như sách
