Review sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu _ Rosie Nguyễn
Cuốn sách này đến với tôi như một cái duyên,cùng một bức thư vô cùng đáng yêu với lời nhắn nhủ : " Hãy đi theo ánh sáng của những ngôi sao trong trái tim mình ". Đây là một cuốn sách phát triển kĩ năng mềm hay còn gọi là self _ help . Với tôi thì đây vốn dĩ không phải là một thể loại mà bản thân yêu thích vì nó khá là cứng nhắc và có cái gì đó hướng người đọc tới cái thông điệp mà cuốn sách mang tới . Tuy nhiên tôi đã đọc hết " Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu " với một tâm trạng khá thoải mải.
Bìa cuốn sách bao trùm là màu galaxy xanh tím rất bắt mắt . Hình ảnh một cậu trai trẻ đang cheo leo trên bờ vực thẳm của tương lai . Tựa đề " Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu " cùng dấu hỏi chấm cũng đã tạo nên cho người đọc những suy nghĩ lưng chừng về những gì cuốn sách sẽ truyền tải tiếp đó.
Là những câu chuyện từng trải ở cả tuổi thơ và thời trẻ tuổi . Ta thấy từ những mẩu truyện nhỏ ánh lên những thông điệp hay châm ngôn cuộc sống dành cho những người trẻ . Những khuôn mẫu được rập khuôn ? Những công việc bạn phải làm ? Những tính cách bạn phải giữ ? Tất cả đều ở mức độ khá trung bình khiến người đọc không quá khó chịu vì sự " cưỡng chế " .
Tuy nhiên theo cá nhân mình đây cũng chỉ là một cuốn sách kĩ năng với văn phong khá ổn,nhưng không quá xuất sắc theo lời " ngợi ca " của đông đảo giới trẻ đã đọc sách . Nhưng mình cũng không phủ nhận cảm nhận của họ về cuốn sách,bởi lẽ mỗi người một ý kiến và quan điểm riêng nên cũng vì thế mà cuộc sống mỗi người khác nhau .
