Review sách Đứa Trẻ Thứ 44
“Đứa trẻ thứ 44” là 44 vụ án mạng mà nạn nhân đều là trẻ em. Cách giết người là nhét nạn nhân vỏ cây vào miệng, dạ dày bị cắt mất và cổ chân có một sợi dây buộc quanh. Mình thấy cách miêu tả của tác giả khá rùng rợn,có những chi tiết khiến bản thân mình phải run sợ vì cách thức giết người tàn bạo và nhẫn tâm . Không chỉ là một câu chuyện với tình tiết trinh thám bình thường,cuốn sách còn khắc họa rõ nét về một xã hội nước Nga mà trong đó thì con người quá nhỏ bé, và dễ tổn thương. Dường như sự thật không đứng về phía họ. Một người dân lương thiện hoàn toàn có thể bị vu tội và xét xử như một chuyện đương nhiên. Đây là lí do mà Leo – nhân vật chính, một sĩ quan cao cấp đã bị giáng chức khi bảo vệ vợ mình. Leo bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm công lí và được nhiều người giúp đỡ. Họ tuy nhỏ bé và bị ức hiếp nhưng khi đồng lòng và quyết tâm diệt trừ cái ác thì tạo ra sức mạnh rất lớn.
Cuốn sách còn rất thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật. Đặc biệt là Leo và Raisa. Cả hai đều có những biến chuyển và thay đổi trong suy nghĩ rất nhiều. Qua việc đồng hành cùng nhau phá án mà cả hai thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về đối phương, xã hội và chính quyền.
Đoạn kết của “Đứa trẻ thứ 44” khá nhanh khiến mình bị hụt hẫng, có thể vì quá trình tìm kiếm hung thủ được tác giả miêu tả hay quá và cú twist trước chương kết thúc đẩy lên rất bất ngờ khiến mình trông đợi nhiều hơn vào kết thúc của truyện. Dù sao đây cũng là một cái kết có nhiều tính nhân văn và mở ra tương lai tươi sáng cho các nhân vật và cả xã hội lúc đó.
