Review sách Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu
Thấy mọi người đăng bài về cuốn "Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu" sôi nổi quá, cũng muốn góp thêm 1 vài ý kiến gọi là tạo topic cùng nhau trao đổi.
Trừ những bạn đã đọc sách ra thì mình không nói, xin gửi tới những bạn chưa đọc cuốn sách này, coi như để các bạn tham khảo trước khi quyết định mua sách hay không ạ.
Quyển sách này chẳng phải sách giáo khoa để mà dạy ai hay bắt ai phải làm gì phải sống thế nào mới là tốt, mới là chuẩn mực cả. Nó đơn giản là những câu chuyện từ cá nhân tác giả, chia sẻ các trải nghiệm trong mối quan hệ tình yêu, tình bạn, công việc, gia đình... mà trong đó tư tưởng của tác giả hướng tới việc đặt hạnh phúc cá nhân, bản thân lên trước, thay vì sống vì người khác để mưu cầu hạnh phúc. Tư tưởng đó có thể hơi "trái chiều", hơi lạnh lùng nhưng xét trong xã hội hiện nay thì nó đúng. Cụ thể đúng như thế nào, mời các bạn đọc sách.
Việc bạn đọc rồi có làm theo hay không, hay hiểu cuốn sách như thế nào phụ thuộc vào quan điểm của bạn có cùng sóng với tác giả hay không, thế nên chuyện nhiều bạn khen cũng không ít bạn chê là điều thường thấy. Chỉ là nếu "hiểu nhầm" thì mình thấy hơi tội cho tác giả :)))
P/s thêm cái đoạn dễ gây "hiểu nhầm" rằng sống như quả dứa, gai góc ngọt ngào bla bla. Là xin mời các bạn xem hình cái bìa, đó là "Có ai đó từng nói: Hãy sống như quả dứa...." thì nó đơn giản chỉ là 1 hình ảnh ví von mà thôi. Hãy hiểu theo nghĩa bóng, đừng hiểu theo nghĩa đen rằng tác giả bảo rằng phải gai góc như quả dứa thì mới hạnh phúc, mới là nữ hoàng... ồ không ạ, chỉ là ví von, ví von thôi trời ơi :)))
Sống dịu dàng hay sống gai góc hay sống thế nào cũng được, miễn là hạnh phúc trong cuộc đời là phải do bạn làm chủ, do bạn quyết định chứ không phải trông chờ, mưu cầu từ người khác. Đấy mới là thông điệp của tác giả muốn gửi gắm ạ!
