Review sách Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
Giữa rất nhiều những cuốn sách dành cho phụ nữ hiện đại, tại sao mình lại chọn "Bạn đắt giá bao nhiêu?" thay vì vô vàn những cuốn khác?
Có lẽ ngay từ đầu mình bị hấp dẫn bởi cái tít có vẻ "thách đố" trên màu bìa nổi bật. Ừ, mình đắt giá bao nhiêu nhỉ? Một cô gái bình thường như mình thì có giá trị như thế nào? Vậy là cầm lên và không ngờ rằng đã đọc hết một mạch trong buổi chiều.
Vãn Tình nói đúng, giá trị của mình là bao nhiêu, mình là nữ hoàng hay nữ nô - đều là do mình quyết định cả. Nếu bạn biết được ưu/nhược của bạn, thế mạnh/điểm yếu của bạn và hiểu rõ cá tính của mình thì bạn hoàn toàn có thể định giá cho bản thân và khiến cho mình trở nên đắt giá.
Những câu chuyện xoay quanh tình yêu, đối nhân xử thế, hôn nhân, gia đình từ thực tế của tác giả và những người xung quanh giúp mình nhận ra được nhiều bài học. Rất tâm đắc những câu quote kinh điển - 1 điểm có lẽ là đặc trưng và thế mạnh của văn học Trung Quốc - dùng từ nào phải nói là chất từ đấy! Rất đáng để học tập.
Sách nhẹ nhàng nhưng không phải kiểu đọc xong bạn có thể lãng quên đi mà khi bạn rơi vào 1 tình huống tương tự như thế, những câu quote kinh điển kia sẽ hiện ra và khiến bạn à lên rằng hóa ra là như vậy!
Highly recommend cho các bạn nữ chưa va chạm nhiều với cuộc sống ^^
