Review sách Con Bim Trắng Tai Đen
Lại một cuốn sách nữa kể về chó khiến tôi khóc hết nước mắt.Câu chuyện kể về chú chó tên Bim -một chú chó thông minh -được Ivan Ivanuts cứu sống .Từ đó Bim sống với Ivan Ivanuts trung thành và tận tụy nhưng biến cố bắt đầu xảy ra khi mảnh đạn ghim vào người ông năm xưa khiến đau đớn trong ông tái phát ,ông được đưa vào bệnh viện để điều trị còn Bim thì được một bà hàng xóm chăm sóc .Nhưng Bim đâu cho phép nó ăn không ngồi rồi trong khi chủ nó tung tích không rõ ,nó bắt đầu đi tìm chủ ,Bim qua tay rất nhiều người có những người tốt bụng nhưng cũng không ít những người độc ác .Cuốn sách chỉ kết thúc khi Ivan Ivanuts đã điều trị xong nhưng còn Bim thì sao ...? Mọi người hãy đọc để biết thêm chi tiết nha!
