Review sách Chú Chó Gác Sao (Boxset 2 Tập)
Tên truyện: Chú chó gác sao
Tác giả: Takashi Murakami
Thể loại: Manga, slice of life
Mình vừa đọc xong bộ 2 cuốn truyện Chú chó gác sao. Dù không phải sách nhưng cũng khá ấn tượng với câu chuyện mà tác giả đã dẫn ra. Mình rất thích chó, phải nói là phát cuồng. Vì khi ôm chúng làm mình cảm thấy rất thoải mái, như được sạc pin và xả hết stress vậy. Vì vậy các cuốn sách, truyện về động vật đều có mặt trên kệ giữ của mình.
Chú chó gác sao được kể về cây chuyện của chú cún tên Happy, được nhặt về nuôi và trải qua một cuộc đời gian truân với chủ của mình. Truyện nhẹ nhàng, trầm lắng. Với những cung bậc lên xuống và làm nổi lên những cảm xúc rất đời thường, nhưng cũng ngập tràn rung động.
Câu chuyện về những mảnh đời con người dưới mắt nhìn của chó. Kẻ thì thay đổi tính cách, người đi tìm lại bản thân mình, đứa trẻ bị ruồng bỏ tìm về chốn bình yên, bà già khó chịu muốn tự sát thấy mình còn lý do để sống, và ông bố thất bại chết rục ở đồng hướng dương bạt ngàn, thăm thẳm… Mỗi mảnh đời là một câu chuyện, là một cung bậc riêng tấu lên khúc ca của cuộc sống. Gập ghềnh như thác nước và bình yên như cánh hoa rơi, sau cùng cũng trôi theo dòng thời gian vĩnh cửu.
Mối liên kết trên thế giới này thật kì lạ, khi có thể kéo những người tưởng chừng xa lạ lại với nhau bằng nhiều phương cách bí mật và lặng lẽ. Mọi thứ đều được bổ sung cho nhau như nước và cá, như cây cỏ với trời nắng ửng hồng. Và mọi thứ, đều được thu vào đôi mắt của Happy – chú chó mang tên gọi hạnh phúc và đã hạnh phúc từng giây trong suốt đời mình.
Điều lắng đọng lại ở trang truyện cuối cùng là một tình cảm đau thương nhưng nhẹ nhàng và ngập tràn ấm áp, vì dù đã trải qua muôn vạn những khổ đau, Happy cuối cùng vẫn có thể được ở gần bên chủ, cùng chơi đùa và chờ đợi ngày tái ngộ.
Chú chó gác sao chưa hẳn là một câu chuyện sâu lắng, nhưng cũng đủ mang đến những rung động nhẹ nhàng. Nếu bạn là người yêu động vật, thích những lối kể mềm mại, chân phương thì Chú chó gác sao chính là câu chuyện hoàn hảo nhất dành cho bạn.
