Review sách Đảo
Đảo-Tác giả Nguyễn Ngọc Tư là những câu chuyện ngắn kể về những mảnh đời của những người phụ nữ.Với lối kể giản dị,đặc trưng của mình,đôi khi lai dửng dưng đã tăng thêm phần lênh đênh,cô quạnh đến nao lòng.
Mặc dù có nhiều mẩu chuyện không được xuất sắc và hay cho lắm,nhưng Đảo vẫn nổi bật với những mẫu chuyện như Đảo,Vị của lời câm,Tro tàn rực rỡ.Tuy nhiên,mình ấn tượng nhất với biến mất ở thư viện.Với Biến mất ở thư viện,là cuộc chạy thoát ''vào khe của những cuốn sách,náu trong thứ bóng tối trong veo''
Sau khi đọc đến trang cuối cùng của Đảo,chúng ta sẽ hiểu được vì sao tác giả chỉ đặt tên tác phẩm duy chỉ 1 từ Đảo.Chính mình khi đặt mua cuốn sách này cũng đã rất thắc mắc về điều đó.
Chuyện gồm có 16 truyện ngắn
Có 1 bìa áo màu đỏ và một bìa chính màu trắng.
Giấy in màu vàng,dễ bị mốc.
Nội dung truyện
Nội dung truyện:8/10 điểm
Hình thức bìa;đẹp và lạ
P/s:Một lời khuyên dành cho những bạn chưa đọc sách của nguyễn ngọc tư bao giờ thì nên mua những cuốn trước của chị tư để đọc trước rồi hay mua cuốn này.Nếu không muốn bị sốc khi đọc quyển sách này.
