Review sách Chiến Binh Cầu Vồng
"Chiến binh cầu vồng" - một câu chuyện xúc động về một ngôi trường tiểu học vô cùng đặc biệt trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp ở Indonesia. Trên hòn đảo giàu có ấy có những đứa trẻ trong những gia đình nghèo khó mà việc đến trường là một ước mơ xa vời. Người dân trên đảo luôn quan niệm việc học chỉ dành cho con nhà giàu, cho con cái đi làm sớm để phụ giúp kinh tế khả thi hơn nhiều việc đi học.
Thế nhưng mười đứa trẻ ở ngôi trường nghèo nàn Muhammadiyah ấy vẫn không bỏ cuộc, chúng sẵn sàng học trong ngôi trường tồi tàn, dột nát, vượt hàng chục cây số, băng qua đầm lầy cá sấu... để đến trường. Bao khó khăn thường trực nhưng những đứa trẻ ấy không bao giờ bỏ một buổi học, chúng vẫn bừng bừng nhiệt huyết với những con chữ, niềm vui được khám phá kiến thức mới lạ và khao khát vào một tương lai tươi sáng hơn. Ngôi trường Muhammadiyah đã dạy cho những đứa trẻ nghèo khó ấy biết đấu tranh, biết ước mơ.
Truyền lửa cho những ước mơ ấy là thầy hiệu trưởng Harfan và cô Mus - những giáo viên dành trọn cuộc đời cho công cuộc giáo dục. Họ đã dạy học sinh với tấm lòng nhiệt huyết, được truyền đạt kiến thức, được thấy niềm vui học tập của những đứa trẻ nghèo khó mà ham học hỏi ấy.
Thầy cô và mười học sinh của ngôi trường nhỏ bé đã cùng nhau đấu tranh với biết bao khó khăn để giữ vững ngôi trường, để mang về vinh dự cho trường bằng 2 chiếc cúp quý giá, và cũng là để giữ vững niềm tin và ước mơ cho những đứa trẻ ấy. Thế nhưng cuối cùng thì chúng vẫn không thắng nổi hiện thực khắc nghiệp, những đứa trẻ ấy đã không thể thực hiện ước mơ ngày bé, nhưng những năm tháng hạnh phúc và tràn đầy khát vọng dưới mái trường yêu dấu ấy sẽ mãi in dấu trong lòng mười đứa trẻ cũng như thầy Harfan và cô Mus.
