Review sách Tiệm Sách Cũ Biblia - Tập 1 - Shioriko Và Những Vị Khách Kì Lạ
“Cháu mà lấy được một cô gái thích đọc sách thì hay biết mấy nhỉ. Vì cháu không đọc được sách nên con bé sẽ là người kể các câu chuyện thú vị cho cháu nghe. Mà, người thích đọc sách thường cũng chỉ thích những ai giống họ, nên việc này chắc hơi khó rồi"
- Tiệm sách cũ Bibila/Mikami En-
***
Có những cô gái đốn tim bạn ở lần đầu tiên gặp mặt, ngọt ngào dịu êm, một thoáng lướt qua để rồi lưu lại bao khoảnh khắc. Cũng có những cuốn sách mà chỉ một lần vô tình nghe thấy, một lần vô tình đọc, mà lưu lại trong tim bao vấn vương tơ tưởng, mà tiệm sách cũ Biblia của Mikami En là một cuốn sách như thế.
Tập 1 lướt qua suy nghĩ của tôi bởi hình ảnh đầu tiên, một cô gái trong chiếc áo sơ mi mỏng mầu trắng với chân váy màu xanh thẫm, mái tóc dài búi cao, cặp mắt to đen láy, làn da trắng ngần... Hình ảnh của Shinokawa Shioriko đầy hơi thở thanh xuân làm đốn tim bất cứ ai.
Rồi những câu chuyện tiếp theo nối tiếp xuất hiện không ngừng, hơi thở của thanh xuân hòa lẫn với hơi thở của sách, câu chuyện trinh thám cũng hòa lẫn vào những cuốn sách, cuốn người đọc đi sâu hơn vào thế giới thân quen những đỗi xa lạ- thế giới của những cuốn sách cũ trong thế giới đương đại.
Từ màn dạo đầu nhẹ nhàng với cuốn sách Soseki toàn tập của Natsume Soseki với những nghi vấn về thân thế của Daisuke; Người đi mót lúa - Thánh Andersen của Koyama Kiyoshi với những dung động đầu đời của một thiếu nữ; Nhập môn Logic học của S.N.Vinogradov và A.F.Kuzmin với cuộc tình vượt qua những cách biệt về tuổi tác; Những năm cuối đời của Dazai Osamu (mình bị sợ Dazai Osamu) với cuộc truy đuổi của kẻ mê sách với người mê sách...
Đêt rồi điều mình thích thú nhất với Tiệm sách cũ Biblia chính là có thể lĩnh hội vốn tri thức phong phú về sách của tác giả, nó quyến rũ mình với những nhận xét đầy mê say về sách cũ và giá trị nội tại của nó.
