Review sách Đường Đua Của Những Giấc Mơ
Review “ đường đua của những giấc mơ”_ Wendelin Van Draanen
Cuốn sách kể về nghị lực kiên cường của cô bé vận động viên điền kinh Jessica. Vào một ngày thật không may, cô bé đã bị tai nạn do bị chiếc xe bus cán qua. Để đảm bảo sức khỏe, em buộc phải cưa chân bị gãy nát ấy. Có gì đau lòng hơn, khi đang trên đỉnh cao của thành công, em bỗng chốc trở nên mất hết những niềm đam mê đó. Em đã suy sụp, tuyệt vọng rất nhiều. Chịu đựng điều mất mát ấy quả thật quá sức tưởng tượng với cô bé đang tuổi niên thiếu với những dự định, với tương lai còn rộng mở. Biết bao hoài bão ước mơ như dập tắt, chìm nghỉm trước mắt em.
Thật bình yên, khi giờ đây, em không phải đối diện với nỗi đau này một cách cô độc. Bởi bên em còn có sự yêu thương của cha mẹ và ủng hộ của bạn bè, người thân. Chính điều đó như nguồn động viên giúp Jessica vượt qua nỗi mất mát đau lòng ấy. Tôi hồi hộp dõi theo từng thay đổi của em, em đã hồi phục dần dần theo từng ngày. Em đã bước đi bằng đôi chân, dù là chân giả đi chăng nữa. Những cố gắng, nỗ lực, khát khao bùng cháy ấy của em đã thắp nên niềm tin, hi vọng cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Tôi vô cùng thích câu nói này: “ Khi bạn tưởng đó là vạch kết thúc thì đó chính là vạch khởi đầu của một hành trình khác tuyệt vời hơn nhiều”. Thật vậy, dù hiện thực có làm khó với Jessica thế nào đi chăng nữa, nhưng sao có thể làm gục ngã những ý chí tuyệt diệu, lòng can đảm của cô bé gan góc này. Bắt đầu lại, chấp nhận thực tại, thay đổi chính mình để bắt đầu hành trình mới để biết rằng thế giới ngoài kia vô cùng tươi đẹp, và cần em khám phá
Cuốn sách thực sự đã truyền nghị lực cho tôi rất nhiều. Tôi chỉ biết cúi đầu cảm phục em- cô bé giàu lòng nghị lực và dũng cảm ấy
