Review sách Công Chúa Nhỏ
Một sự thật đáng buồn của xã hội - dù ở thời nào, nước nào - là người đời thường coi trọng một con người nhờ vào địa vị, tiền tài của cải hơn là tính cách, phẩm chất của bản thân con người đó. Ngay cả những câu chuyện có motif vượt khó với những kết thúc có hậu, hạnh phúc vẫn thường đồng nghĩa với sự sung túc giàu có. Ngay cả những câu chuyện đậm màu sắc cổ tích của tác giả Frances Hodgson Burnett cũng thế, dù bài học của mỗi câu chuyện lại thường chính là những tính cách, tình cảm cao đẹp mới làm nên phẩm chất đáng quý của con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đã từng xem bộ phim cùng tên của đạo diễn Alfonso Cuarón về cô bé Sara Crewe giàu tình yêu thương, có trí tưởng tượng phong phú và những mộng mơ khích lệ tinh thần, một "cô công chúa nhỏ" đậm khí chất quý tộc Anh Quốc từ khi còn trong nhung lụa, điềm đạm, dịu dàng nhưng vẫn rất cương trực, kiên nghị trong cảnh bần hàn, đã từng yêu khúc hát "Your heart will kindle my heart" của phim, một khúc nhạc tỏ tường được mối dây nhân ái thuần khiết nối kết những trái tim lương thiện, khi đọc tác phẩm này chợt thấy nao lòng hơn xưa, vì những kết thúc có hậu đôi khi chỉ có trong truyện cổ tích. Những trường tư thục nữ như trường cô Minchin ở London, những loại người tráo trở, những cư xử táng tận lương tâm vẫn còn đó trong cuộc sống, những cô bé trong sáng như Sara nhưng không có được một người cha anh hùng, một người thân giàu có, sẽ ra sao khi phép màu cổ tích không xảy ra?
