Review sách Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy (Bộ 2 tập)
Mình đọc truyện này cũng khá lâu rồi, lúc ấy vì không có điều kiện mua sách giấy nên đã đọc ebook, mình chỉ nhớ lúc đấy cảm thấy truyện rất dài, và rất hoài niệm, mình đọc mà cứ buồn thơ thẩn suốt mấy ngày sau. Sau này mình mới có điều kiện hơn để mua sách giấy và quyết định đọc lại một lần nữa, thật sự cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên.
"Thời niên thiếu không thể quay lại ấy"là câu chuyện về một khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Dường như cái khoảng thời gian ấy đẹp đẽ và trong trẻo đến nỗi nó cứ trở đi trở lại trong các tác phẩm của nhiều nhà văn khác, từ văn học Trung Quốc, văn học Nhật Bản hay cả văn học Việt Nam cũng không thiếu những câu chuyện về thời thanh xuân mơ hồ ấy. Tuy nhiên với mình, cuốn truyện này dường như là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất mà mãi đến bây giờ mình vẫn không thể quên.
Lúc ban đầu, mình thấy La Kì Kì là một cô gái cô đơn và dễ bị tổn thương, bởi vậy cô luôn cố gắng rúc sâu vào trong chiếc vỏ cứng cáp của mình hay đeo lên chiếc mặt nạ để ngụy trang cho sự mạnh mẽ. Nhưng càng về sau, cô gái nhỏ bé ấy càng phải đối mặt với nhiều biến cố trong đời khiến tính cách cô ngày càng trở nên giống với một La Kì Kì trưởng thành và vô cùng lý trí. Cô cũng biết yêu, biết tổn thương, biết đau lòng khi phải rời xa người anh trai Tiểu Ba, cô bạn thân Hiểu Phỉ hay mối tình đầu cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay Trương Tuấn..
Đồng Hoa viết truyện mà như viết cho chính mỗi người đọc chúng ta bởi cứ đọc, ta càng nhận thấy hình ảnh mình xuất hiện trong đó càng nhiều. Tác giả đã rất khéo léo xây dựng nên cốt truyện logic cùng những nhân vật mang tính cách gần gũi, tự nhiên với độc giả bởi vì vậy, bộ truyện "thanh xuân" này của Đồng Hoa có lẽ đã làm biết bao trái tim cô gái rung rinh vì xúc động, vì nuối tiếc cho một thời đã qua nay chỉ còn là dĩ vãng.
