Review sách Chuỗi Án Mạng A.B.C
Đây là quyển thứ 6 mình đọc của nhà văn Agatha Christie - bậc thầy trinh thám Anh và bà lại một lần nữa làm mình bị cuốn vào những vụ án mạng tưởng như không có hồi kết.
Hercule Poirot nhận được một lá thư nặc danh gửi đến nhà, thách thức vị thám tử thiên tài này có thể ngăn chặn được tội ác mà hắn sắp sửa gây ra hay không? Với kinh nghiệm lâu năm và óc phán đoán chính xác, Poirot dường như đã cảm thấy có điều gì không ổn với bức thư này và quả đúng như vậy, một vài ngày sau các vụ án mạng bắt đầu liên tiếp xảy ra. Bao giờ hung thủ cũng viết thư thách thức Poirot và ấn định ngày tháng sẽ ra tay, nhưng dù lực lượng cảnh sát Anh và vị thám tử đầu quả trứng có cố gắng thế nào vẫn không thể ngăn được 3 vụ án mạng đã xảy ra với những người vô tội, tất cả đều có tên bắt đầu theo bảng chữ cái ABC. Vậy mục đích thực sự của tên sát nhân là gì? Đây có phải chỉ đơn thuần là một vụ án giết người hàng loạt gây ra bởi một kẻ điên hay thực chất hắn muốn thực hiện điều gì đằng sau nó? Giữa những người đã chết, ai mới là người quan trọng nhất cần phải giết?
Nếu ai đã đọc Conan gần như đầy đủ các tập như mình sẽ cảm thấy motip này khá quen, dường như đã xuất hiện ở đâu đó và quả thật nó đã xuất hiện trong vụ án hỏa hoạn ở tập Conan 39. Hay nói đúng hơn thì tác giả Aoyama Gosho đã mượn ý tưởng từ chính tác phẩm này của Agatha để viết nên vụ án đó, vậy nên khi đọc mình không cảm thấy có gì mới mẻ lắm (giống như kiểu bị spoil trước vậy). Mặc dù vậy, đây vẫn là một tác phẩm trinh thám xuất sắc đã làm tên tuổi của nhà văn trinh thám Agatha Christie vang xa hơn và tài năng của thám tử Poirot cũng được nâng lên một tầm cao mới. Bạn nào yêu thích truyện trinh thám thì nhất định không thể bỏ qua "Chuỗi án mạng A.B.C" được nhé!
