Review sách KHÉO ĂN NÓI SẼ CÓ ĐƯỢC THIÊN HẠ - BẢN MỚI
''Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ'' - Trác Nhã
Phần ngoại hình của cuốn sách này khá thú vị, tuy nhiên bìa sách chưa làm nổi bật được tên sách. Phần chất lượng giấy chưa được tốt lắm khi màu giấy khá tối và giấy cũng khá mỏng, chất lượng dịch giả với cá nhân mình cảm thấy thì chưa được tốt, khi lời văn khá rời rạc và chưa thật sự lôi cuốn.
Nhìn phần tên của cuốn sách''Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ'', mình tin là khá nhiều độc giả sẽ tò mò cũng như muốn tìm hiểu nội dung cuốn sách này. Nhưng với cá nhân mình thì nội dung của cuốn sách chưa thật sự tương xứng với cái tên cảu cuốn sách, nếu không muốn nói là mình khá thất vọng về phần nội dung. Cuốn sách này là một sản phẩm của truyền thông cũng như đánh vào tâm lí người đọc vì kĩ năng giao tiếp là một thứ rất cần thiết với người đọc. Tại sao mình lại dùng những lời lẽ không hay cho cuốn sách này à? Mình sẽ khái lược sơ qua về nội dung dưới góc nhìn của mình để các bạn hiểu rõ.
Cuốn sách này viết khá nặng về lý thuyết cũng như các ví dụ cũng trong tầm quốc gia Trung Quốc (quê hương tác giả) nên không giúp cho người đọc cái nhìn đa chiều. Mạch văn khá là lạc lõng và sáo rỗng và khá la lan man về các chủ đề, cảm giác cuốn sách này bảo các bạn nên làm gì, nên nói gì như một con vẹt chứ không giúp nhiêu cho việc thay đổi tư duy và nhận thức trong giao tiếp, thứ mà đáng lẽ ra cuốn sách nên lấy lam trọng tâm.
Trên là đôi dòng review của mình, các bạn có thể tự tìm hiểu để kiểm chứng cuốn sách này.
