Review sách Quân Khu Nam Đồng
Gửi Mai Hương,
_ Sách dễ thương không? Nhiều tình tiết vui quá thể cậu nhỉ. Đọc quyển này tớ cười từ tủm tỉm đến sằng sặc, mong cậu có một năm mới thật dễ thương và nhiều tiếng cười như quyển này nhé.
_ Nhân vật chính không đến được với nhau, nhưng Việt vẫn đã dành tình cảm trọn vẹn cho Mai Hương, bằng chứng là anh này đã không thể nào yêu một người nào khác. Tớ hoàn toàn đồng cảm với cảm giác không thể yêu một người nào khác như Việt trong truyện đấy cậu... (ít nhất là tớ đang nghĩ như vậy)
_ Ấn tượng nhất với tớ là Giang Cận, học giỏi nhưng đánh nhau cũng giỏi. Kiểu người thấy hay hay thế nào ấy; nhưng mà mẫu người yêu lý tưởng của anh này lại lẳng lẳng :)) Cá tính phết.
_ Đây là quyển sách đầu tiên tớ gửi tặng cậu :P Tớ không biết có đọc được thêm quyển nào nữa không để còn gửi thêm cho cậu nữa. Mà tớ thì kén lắm, ưng được một quyển thì phải lâu lâu thật lâu cơ... nên lâu quá thì cậu cố đợi tí nhé :) :) :)
Sài Gòn viết, ngày Cá tháng tư 2018,
