Review sách Những Ngày Tươi Đẹp
Buồn và đẹp như 1 bức tranh.
Những con người cô đơn, nững con người bị trầm cảm, những con người không biết bấu víu vào ai-vào điều gì, trong cuộc sống này.
Finch và Violet chính là 2 con người như thế.
Một người bị ám ảnh bởi cái chết của chị gái trong vụ tai nạn xe ô tô, và một người trải qua những biến cố gia đình.
Họ tình cờ gặp nhau trên đỉnh tháp chuông khi cùng chung ý nghĩ sẽ nhảy xuống. 1 cuộc gặp gỡ định mệnh.
Finch có thể cứu Violet, và cậu đã làm được.
Nhưng Violet lại không thể dùng tình yêu của mình để khiến Finch xua đi được ham muốn tự kết liễu cuộc đời mình.
Lúc mua quyển sách này chủ yếu vì cái bìa quá đẹp và lời tựa, tôi đã nghĩ câu chuyện sẽ có một kết thúc tươi sáng. Nhưng cuối cùng lại không phải là 1 kết-thúc-hoàn-hảo-cho-cả-2. Violet vượt qua được, nhưng Finch thì không. Khi đọc tới lời kết của tác giả, t cảm tưởng tác giả đang viết lại câu chuyện của chính mình.
Những ngày tươi đẹp, phải, chúng thật tươi đẹp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trong hồi ức.
Bất giác lại nhớ tới 1 câu hát trong bài Người trong hồi ức - Coffee Milk: Ánh mắt của anh phản chiếu khuông mặt em/ Giá như tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc này....
