Review sách Đôi Cánh Bị Lãng Quên
Một cuốn sách có nội dung kỳ lạ nhất mà mình từng đọc. Nó cũng không hẳn là fantasy, không hẳn là phép thuật, chỉ là điểm xuyết 1 vài yếu tố kỳ ảo để làm câu chuyện trở nên có chất thơ hơn.
Câu chuyện xoay quanh 3 người phụ nữ trong cùng một gia đình, những con người bất hạnh vì tình yêu.
Người bà - Emilienne phải chứng kiến sự ra đi lần lượt của những người thân trong gia đình: 3 người em nhỏ tuổi hơn, và cả chồng mình. Điều đó khiến bà mất đi khả năng biểu lộ tình cảm, và luôn có vẻ ngó lơ cô con gái Viviane. Nhưng chuyện của Viviane còn thảm hơn, bị phụ bạc và phải nuôi dưỡng con của kẻ đã phụ bạc mình trong khi không thể thoát ra được khỏi ám ảnh từ cuộc tình đó rất nhiều năm sau đó. 2 đứa trẻ sinh ra một đứa thì câm, 1 đứa thì chính là Ava- nhân vật chính - với một đôi cánh, giống như một lời nguyền vậy. Ava không thể ra khỏi nhà, nhưng cũng chẳng thể bay với đôi cánh đó. Lối viết văn của tác giả khiến mình cảm thấy những nỗi đau mà 3 ng phụ nữ đó trải qua nó rất thật, đau lòng tới khó tin. Tình yêu mang tới bất hạnh cho cuộc đời họ, làm họ đau khổ, nhưng cuối cùng, cũng chính tình yêu là thứ thuốc hàn gắn vế t thương trong lòng họ.
Mình nghĩ mình có duyên với cuốn này. Bìa Việt khác xa bìa nước ngoài, thật sự mình không thể tin được nó đã xuất bản ở Việt Nam. Mình tình cờ thấy nó trong hội sách sale và chỉ đơn giản tò mò về cái bìa và phần lời tựa có phần mập mờ. Khi mà về nhà và tìm thêm review về cuốn mình, mình mới ồ lên hóa ra đó là cuốn mình tìm bấy lâu, và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì điều đó.
p/s: Có một số chỗ mang tính trừu tượng, mình không nghĩ đã thật sự hiểu hết những gì tác giả muốn biểu đạt. Có lẽ mình sẽ đọc thêm lần 2 để có thể hiểu cặn kẽ hơn về cuốn sách.
