Review sách Những Chàng Trai Xấu Tính
Thật ra khi đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh đa số mình đều thấy đó là những câu truyện hết sức đời thường không có gì quá đặc sắc và khá dễ đoán. Lại một lần nữa khai thác đề tài tình yêu tuổi mới lớn, Những Chàng Trai Xấu Tính lấy bối cảnh tại nơi hồ bơi công cộng trong thành phố. Yêu là từ trái tim nên người ta vốn chẳng điều khiển nổi tình cảm. Nên cũng chả có gì lạ khi hai chàng trai cùng dành tình cảm cho một cô gái, cái chính ở đây đó lại là hai người bạn thân. Nhân vật "tôi" của chúng ta là anh chàng Tưởng khá hiền lành còn người kia là Biền, một người lanh lợi và mồm mép láu cá. Mà cái cô gái mà cả hai chàng thương kia lại tính cách rất thất thường. Nàng ta lúc bảo tên là Quỳnh Dao lúc lại bảo tên Quỳnh Như. Cứ thứ hai - tư - sáu thì nàng rất dịu dàng, và quan tâm Tưởng còn thứ ba - năm - bảy lại trở nên đanh đá, mồm mép hơn khiến Biền cũng phải cứng họng.
Thế là chỉ bởi một cô gái mà tình cảm anh em sứt mẻ, cả hai vẫn cùng nhau đi bơi nhưng không nói chuyện với nhau nhiều như trước mà lại quay sang cà khịa nhau. Biền tặng quà để tranh tình cảm người đẹp thế là hôm sau Tưởng cũng tặng, không thua kém tí nào. Cho đến một ngày Biền nói hai đứa nên đi cả ngày chủ nhật để xem ngày đó nàng nghiêng về phía nào. Thế là chỉ cần vậy thôi bí mật được bật mí một cách đơn giản (nhưng mình không muốn spoil đâu nên không nói). Rồi từ đó còn bao chuyện dở khóc dở cười khác. Nói chung là cũng đáng đọc cho một câu truyện dễ thương phải không?
