Review sách Trước Khi Nhắm Mắt
4.5/5 sao
Đọc xong thấy nhiều suy nghĩ về tai nạn giao thông.
Truyện nói về tai nạn giao thông và những câu chuyện đằng sau đó của người bị hại và người gây hại. Minae, một cô gái bị thiệt mạng. Shinsuke, người gây tai nạn sau một vụ việc bị mất trí nhớ về vụ tai nạn và bắt đầu được thôi thúc đi lần tìm sự thật. Mạch truyện nhanh, gay cấn và hồi hộp nên đọc rất cuốn. Có nhiều chi tiết ám ảnh khiến mình thấy rợn.
Vụ tai nạn trong truyện làm mình nhớ đến một vụ tương tự xảy ra ở gần trường mình với một người bằng tuổi mình. Mình thật sự thấy đau đớn và xót xa cho bạn đó, mỗi lần đi trên con đường đã từng xảy ra vụ tai nạn mình đều thấy nặng nề. Tai nạn giao thông thật đáng sợ. Nó có thể cướp đi sinh mạng của con người bất cứ lúc nào. Đến nỗi những người đang sống chỉ là may mắn chưa gặp tai nạn. Những con số người chết người bị thương luôn đem đến cho người sự xót xa thương cảm nhất thời, rồi người ta lại cuốn theo cuộc sống của riêng mình, cuốn theo rượu bia, bạn bè, thói ẩu đả, cẩu thả, rồi thì công việc,... gây ra tai nạn.
Giết một người là giết tất cả những người thân thiết của họ, mình đọc từ một review sách. Những người thân thiết đau, còn những người gây tai nạn liệu có thấy vậy. Bạn mình cũng gặp vụ tai nạn gần như tương tự, nhưng thủ phạm sau khi gây ra thậm chí còn chạy xe đi thẳng và trốn thoát. Mình thật không hiểu được, liệu người đó có thấu nỗi đau của bố mẹ nạn nhân không.
Đọc quyển này làm mình thấy tiêu cực hơn về giao thông rất nhiều. Đúng là đáng sợ. Quyển này không mang đến dư âm ám ảnh sâu sắc như “Phía sau nghi can X” hay “Bạch dạ hành” nhưng đem đến sự đau đớn thương tâm chân thực khiên người đọc khó thể quên.
