Review sách Hành Vi Phi Logic
Một quyển sách đáng yêu cực kỳ. Mình cứ nghĩ là nó sẽ tiêu cực hơn nhiều cơ nhưng mà thật sự thì quyển sách này đáng yêu dã man. Nhẹ nhàng mà vẫn đầy ý nghĩa.
Truyện kể về Solomon, anh chàng mắc chứng sợ đám đông chưa từng ra khỏi nhà trong suốt ba năm, hai tháng, một ngày tính đến ngày cậu tròn 16 tuổi. Và cậu cũng không có ý định ra khỏi nhà nữa. Trong khi đó, Lisa lại là cô nàng năng nổ, tham vọng luôn mơ ước giành được học bổng của trường đại học đào tạo tâm lý học tốt thứ hai cả nước và thoát khỏi nơi đang sống. Cô tình cờ gặp được mẹ của Solomon, tìm cách tiếp cận và còn lôi cả bạn trai Clark và quyết định chữa trị cho cậu cũng như ghi chép quá trình ấy để nhận được học bổng. Solomon dần khoẻ lên nhờ họ, nhưng khi bí mật của Solomon được bật mí, tình bạn của họ có nguy cơ bị tan vỡ.
Truyện nhẹ nhàng và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình. Các nhân vật thì siêu đáng yêu luôn. Mình cực kỳ thích bố mẹ của Solomon, tâm lý với con cái dễ sợ. Cốt truyện thì dễ đoán, mà đến phần cuối thì rẽ hướng làm mình khá ngạc nhiên. À mình thích cả Lisa nữa. Kiểu đúng hình tượng con nhà người ta ấy, giỏi giang và thông minh hết chỗ nói. Mình cũng ngưỡng mộ quá trình bạn ấy tiếp cận và giúp đỡ Solomon từ luôn hoảng sợ và cách li với thế giới bên ngoài đến việc dần dần mở rộng “vũ trụ” của mình. Cũng là vì mục đích riêng của bạn ấy, nhưng dù sao thì quá trình ấy thành công còn là nhờ sự thông minh, hiểu biết, nhạy cảm, kiên nhẫn và quyết tâm của bạn ấy nữa. Nhân vật Solomon thì khỏi nói rồi, mình siêu đồng cảm với nhân vật này luôn.
Nói chung đây là quyển sách đáng đọc, đặc biệt dành cho những bạn đang mệt mỏi và bất mãn với thế giới bên ngoài.
