Review sách Bỉ Vỏ (Tái Bản 2014)
Mua vì bìa màu dễ thương, tên hay, ban đầu không hiểu Bỉ Vỏ là gì, sau biết nó là tiếng lóng, lại là một nghĩa với sắc thái khác hẳn cái mình ấn tượng lúc trước.
Quyển này bi đát quá!
Đọc xong thấy khó thở, vì cứ hết cái không vui này lại tới cái đau khổ kia. Con người loanh quanh không thoát ra khỏi tình cảnh, càng cố giãy càng xuống dốc, tới cuối truyện thì hy vọng tắt hẳn. Nếu bạn đang có một cuộc sống ổn định, có việc làm hợp pháp, không tối ngày nơm nớp lo công an bắt thì bạn đã hạnh phúc hơn gấp nghìn lần những nhân vật trong quyển này.
Giọng văn khá "phường xã" và trộm cắp, đúng như chủ đề của truyện. Tác giá dùng khá nhiều từ lóng và bắt buộc phải vừa tra vừa đọc để hiểu ý nghĩa toàn bộ.
