Review sách CÔ GÁI TRÊN TÀU
Cô gái trên tàu- Paula Hawkins
Câu chuyện là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nội tâm phức tạp của nhiều nhân vật khác nhau được kể qua ngôi thứ nhất và đánh dấu bằng các mốc ngày khác nhau để chia sự kiện. (Nếu không thì khó hiểu lắm)
Tất cả mọi người trong cuốn sách này là hoàn toàn tồi tệ, theo nghĩa đen. Chả ai làm mình có ấn tượng tốt cả. Và kết quả là, cuốn sách này trở thành một kiệt tác trong nghiên cứu và phát triển nhân vật. Nó cũng là những thước phim tâm lý được xây dựng khá tốt, được dựng lên chính xác và phác hoạ khéo léo bởi một người kể chuyện không quá đáng tin cậy. Mình đoán thủ phạm không đi quá xa trong cuốn sách này, nhưng điều đó không làm hỏng trải nghiệm của mình. Hơ hơ.
Truyện không hoàn toàn thuộc mảng trinh thám, bởi tác giả đã lược đi khá nhiều tình tiết mấu chốt, người đọc chỉ có thể biết điều gì sẽ xảy ra một cách thụ động qua những lời kể, quá ít thông tin để có thể suy đoán
Và như vậy, sự thật chỉ hé lộ cho đến phút chót, phần thưởng dành cho những ai đủ kiên nhẫn để theo dõi cả câu chuyện :)
Mình nghĩ điều thú vị nhất là nhân vật ở trung tâm - Rachel - thách thức tư duy của độc giả, dùng những điều ta đã biết thông qua suy nghĩ của họ để phán xét, thương hại, khinh thường .....
Câu chuyện hấp dẫn đến phút cuối, cho nên đừng bỏ dở nhé. Đừng quên là bộ này có cả phim chuyển thể nữa :) nếu bạn thích phim thì nhớ xem .
