Review sách Bữa Trưa Tình Yêu (Ấn Bản Kỷ Niệm) - Bổ Sung 5 Ngoại Truyện
Cố Mạn chắc hẳn là một nhà văn quen thuộc với những ai yêu thích ngôn tình bởi những câu chuyện ngọt ngào mà nhẹ nhàng của cô. Ngoài ra còn bởi những chuyển thể phim làm khuynh đảo cộng đồng mạng như “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” hay “Sam Sam đến đây ăn nào” cũng chính là chuyển thể của tác phẩm này.
Nếu bạn đã xem qua phim mà chưa đọc truyện thì tôi khuyên bạn nên thử đọc một lần. Ở truyện là một nội dung nhẹ nhàng và ngọt ngào, mang những nét đáng yêu và lạc quan hơn so với bản chuyển thể. Cũng như có rất nhiều chi tiết khác với bản phim, không có quá nhiều mâu thuẫn hay tình huống kịnh tính, về phần nhân vật cũng có chút khác biệt nên khi đọc và so sánh hẳn bạn sẽ có những cái nhìn mới hơn với tác phẩm này.
Mọi chuyện bắt đầu tình cờ khi Tiết Sam Sam hiến máu cho em gái chủ tịch công ty và được nhận một đặc cách “gan heo” vô cùng đặc biệt. Hằng ngày cô đều nhận được một hộp cơm gan heo bổ máu, sau đó thảm hơn còn bị lôi lên tầng 22 làm ôsin gắp rau cho Đại Boss - Phong Đằng. Cô gái nhỏ thuần khiết ngốc nghếch không đấu lại được nhà tư bản mưu mô xảo quyệt, càng đấu càng thiệt, càng đấu càng mất ưu thế. Như bé thỏ trắng rụt rè sống cùng với hổ mà cô hay gặp trong giấc mơ.
Xuyên suốt truyện là một gam màu hồng ngọt ngào, là sự vô tư ngốc nghếch của Tiết Sam Sam cũng là những lời đe doạ nghịch ngợm của Đại Boss hòng trêu chọc bé thỏ trắng ngây thơ thôi. Với giọng văn có phần nghịch ngợm Cố Mạn đã viết lên một câu chuyện đáng yêu làm người đọc cứ cười mỉm từ đầu đến cuối. Quyển sách với một mối tình không có phong ba bão táp nhưng vẫn khắc sâu vào tâm hồn người đọc nhữg cảm xúc lạc quan và yêu đời. Một quyển sách giúp bạn “đổi gió” với tất cả đau khổ xung quanh. Cứ vô tư trước đã, đau buồn cứ để sau đi.
