
Còn sữa là còn hi vọng - Neil Gaiman
Dù là mình hi vọng sẽ được đọc Ánh sao ma thuật trước, nhưng thế này cũng không sao :3
Sách mua về, lập tức phải đọc một lèo từ đầu chí cuối cho đã xD. Đọc xong thì đúng kiểu vừa dễ thương, vừa đáng yêu, vừa có tí màu sắc kinh dị của Neil Gaiman, lại vừa vặn xoắn não đúng kiểu DW =)). Mình đúng là lậm Doctor Who quá rồi :P.
... đọc tiếpHoa súng đen - Michel Bussi: Tình yêu là tội ác
Cuốn sách khổ to thứ hai của Nhã Nam mà em nhỏ đọc hết mà không skip đoạn nào, dù em mất cả tháng lận :)))
Hoa súng đen kể về 13 ngày trong cuộc đời ba người phụ nữ: một "mụ phù thủy" già, một cô giáo dạy mĩ thuật với đôi mắt màu hoa súng tím mê hồn và một cô bé con với bản năng hội họa trời cho. Cuộc đời họ không có đ... đọc tiếpNgười đan chữ xếp thuyền/Fune wo Amu - Miura Shion
Cuốn sách chứng minh cho mệnh đề "Mọi thứ luôn có lí do của nó".
Tóm tắt nội dung, thì cuốn sách này có vẻ... khá buồn: Năm người làm xong một cuốn từ điển. Không hơn không kém. Đơn giản đến buồn cười. Nhưng khoan, hãy để cuốn sách này giúp bạn cảm nhận được nhịp sống và nhịp đam mê của những con người nằm trong nh... đọc tiếp