Review sách BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG
Nằm trong danh sách những quyển yêu thích của mình.
Ghi chú: Nếu bạn muốn, bạn có thể xem bài giảng này trên Youtube, chỉ cần gõ Bài giảng cuối cùng.
Mình đọc nó vào khoảng một năm trước. Quyển sách gồm những mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời từ nhỏ đến lớn của giáo sư Randy Pausch, và cả những bài học mà ông học được trong quá trình sống.
Văn phong hóm hỉnh, thông minh và đầy đam mê. Vì mình không biết viết gì tiếp nên mình sẽ liệt kê ra những điều mình học được, biết thêm hoặc thích thú trong cuốn sách nha:
- Chuyện con người lên mặt trăng, cần một số tiền rất lớn nhưng tại sao lại phải phí phạm như vậy, sao không dùng nó cứu đói đi? Nguồn cảm hứng. Lên mặt trăng chỉ là một khoảnh khác nhưng sẽ có biết bao phát minh, bao ước mơ, bao nhiêu điều nảy sinh ra sau đó. Chúng ta không bao giờ nên nhìn sự vật chỉ theo một cách, và chúng ta càng biết rằng mình còn một tỉ điều chưa biết.
- Mình biết thêm những thứ như Disneyland, thực tế ảo, cuộc sống của một giáo sư đại học bên bển, lên không gian này nọ...
....
Có một câu trích trong sách mà mọi người đọc cuốn này có lẽ đều thích, và trước đó mình đã được đọc trên Quora:“We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand.” (Chúng ta không thể thay đổi những quân bài mình được chia, chỉ có thể thay đổi cách ta chơi chúng -tạm dịch)
