Đây là cuốn sách thuộc tiểu thuyết trinh thám do nhà văn người Mỹ Robert Dugoni viết. Ông được mệnh danh là vua của dòng trinh thám pháp lý và được cho là người kế vị ngai vàng của John Grisham. Đây là một vụ án được đảo lộn ở phút cuối, nếu ai chỉ đọc đoạn đầu cứ nghĩ là vụ án được phá quá dễ dàng. Nhưng không, bạn đã lầm, hung thủ thực sự là một người nắm rõ vụ án...
đọc tiếp
Hihi, mình có gõ sai chính tả hơi nhiều, tại đọc xong là mình review luôn. Gõ word mới copy sang nên có một số lỗi, mong bạn bỏ qua. Dù sao cũng cảm ơn bạn đọc bài review của mình nè
Trong một dịp đi hội sách cũ, bắt gặp cuốn sách này có tựa đề khá hợp với mình , lúc đầu cứ nghĩ cuốn này chỉ nói về tình cảm nam nữ, kiểu như là làm thế nào để cả hai hiểu được nhau hơn ( cười nhẹ ). Nhưng khi đọc sơ những lời giới thiệu bên ngoài quyển sách thì đây là một quyển sách viết rất thực tế, đây là những trải nghiệm sâu sắc của sư thầy Minh Niệm nhằm giúp...
đọc tiếp
Trong mỗi đời người, ai cũng từng có một tuổi thơ ngây thơ và dữ dội. Nhưng câu chuyện tuổi thơ của mỗi người đều khác nhau, có người được sống với tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, nhưng cũng có tuổi thơ đầy ắp nỗi đau. Có người cho nó là kỉ niệm, nhưng cũng có người cho nó là nỗi ám ảnh cho đến lúc trưởng thành. Trước khi review cuốn sách này , tôi cũng có vài điều về t...
đọc tiếp
BỐ CON CÁ GAI Vô tình mình mua cuốn sách này ở hội sách bởi vì cái tựa nghe khá thú vị. Loài cá gai là một loài khá đặc biệt đó là sau khi cá mẹ đẻ trứng thì cá mẹ sẽ bỏ đi và cá cha sẽ thay thế nuôi cá con lớn, sau khi cá con lớn lên và rời bỏ cá cha mà đi. Và tựa sách này là ẩn dụ cho câu chuyện về tình cảm thiêng liêng của người cha đối với đứa con trai của mình....
đọc tiếp