Review sách Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
Gone girl.
Tác giả: Gillian Flynn.
Thể thoại: trinh thám.
“I am a great husband because I am very afraid she may kill me.” - Nick thought.
Đây là câu chuyện của một anh chàng khởi đầu từ attractive man chuyển sang beloved husband đến cheated husband đến suspected wife-killer đến innocent đến good-dady rồi cuối cùng có end-up ở body found không thì còn tuỳ vào cảm hứng của tác giả.
Một người chị mình quen bảo với mình là: “Chị không hiểu nổi làm sao mà chồng bà tác giả vẫn sống êm đẹp với bả sau khi quyển sách này được phát hành nữa”
Ừ, giờ mình cũng có cùng băn khoăn ấy.
Quyển sách này là những dòng tự sự đan xen của hai nhân vật chính, mỗi người với một góc nhìn một cách nghĩ một cảm nhận khác nhau về người kia. Mỗi người đều cho rằng người kia là thủ phạm gây ra tan vỡ hạnh phúc gia đình. Mỗi người đều cố gắng theo những cách khác nhau để hàn gắn, huỷ hoại rồi lại hàn gắn mối quan hệ của họ.
Điểm cộng: totally insane! Phải đọc mới hiểu đượcccc!!!!!
Tiếng anh dùng trong này nhẹ nhàng dễ đọc dễ hiểu. Thỉnh thoảng có vài câu đem ra làm châm ngôn cũng được ấy.
Điểm trừ: tottaly insaneee!!!!
