Review sách Kế Hoạch Mai Mối
Đối với quyển sách này, nếu đánh giá tôi sẽ cho ở mức là được nhưng nếu là hay thì vẫn chưa đến. Các mối quan hệ trong truyện được xây dựng với rất nhiều mâu thuẫn, đan xen và éo le nhưng lại khá mờ nhạt, chưa thể hiện hết được những khúc mắc trong những mâu thuẫn ấy. Cũng có nhiều tình tiết mập mờ, không rõ hay những mâu thuẫn bắt nguồn rất sâu xa nhưng trả lời chung lại rất sơ sài. Đặc biệt phần kết thúc của truyện, những khúc mắc và tình cảm đang tồn tại lại được giải quyết chỉ trong vài dòng, nên khá là tụt cảm xúc.
Nội dung truyện kể về Tô Tiểu Mục - có duyên làm bà mối từ nhỏ khi những người thân với cô luôn dễ dàng “nở hoa”. Ngoại trừ ba ông anh họ cực phẩm của mình. Không, còn có người bạn thân của anh hai với một cái tên rất lạ - Hạ Hà Tịch - vốn dĩ là người được anh hai có ý làm mai cho cô lại bị cô đưa vào danh sách “khách sộp” và biến anh trở thàng đối tượng làm ăn của mình. Nhưng cho đến khi đối tượng thứ mười sáu bị doạ chạy mất, cô đã không thể tiếp tục kiềm chế mà ôn hoà với anh. Nhưng cũng là sau đó cô mới phát hiện ra trong bản thân cũng đã nảy nở thứ cảm xúc không nên có đối với khách làm ăn của mình.
Về phần Hạ Hà Tịch - anh là mẫu đàn ông mơ ước của bao cô gái, luôn có ong bướm vo ve bên cạnh. Nhưng lại mảy may không để ai vào mắt, khi bị đưa đi xem mắt đến đối tượng thứ mười bảy anh đã chán nản và bắt đầu lập mưu tính mẹo bắt cóc luôn bà mối về nhà. Trong đó có sự giúp sức của ba ông anh cực phẩm của cô - vốn dĩ cũng chỉ để chờ đợi kịch hay mà thôi.Nói chung, truyện vẫn không quá tệ nhưng lại không thể đánh giá là hay. Trên hết đây là ý kiến cá nhân mang tính chủ quan, phiến diện. Mọi người nếu có hứng thú hacy tìm đọc và tự đưa ra cảm nhân riêng cho mình.
